
Trong những ngày này, khắp các đường làng phố xá, từ thành thị đến nông thôn, không khí chuẩn bị cho đại lễ Giáng Sinh thật rộn rã tưng bừng, nhà nhà người người cùng nhau làm hang đá. Những hang đá được trang hoàng rực rỡ, đủ sắc màu; thế nhưng, hình ảnh một Giêsu nghèo hèn trong máng cỏ hôi tanh năm xưa vẫn còn phảng phất đâu đó xung quanh chúng ta, ngay giữa thế giới văn minh hiện đại này. Bởi vẫn còn đó rất nhiều người nghèo, vẫn còn đó những mảnh đời không nơi nương tựa, đang phải lang thang đầu đường xó chợ … Họ không chỉ nghèo về cơm ăn áo mặc, nhưng còn nghèo về tinh thần, nghèo tình thương, nghèo nhân phẩm…
Là người nữ tu Mến Thánh Giá, khi bước theo Thầy Chí Thánh Giêsu, chị em luôn mong muốn được mang lấy những đau khổ, bất hạnh của nhân loại để chuyển cầu bằng thái độ nài van trước mặt Thiên Chúa. Đồng thời, bằng những việc làm cụ thể, chị em muốn góp phần nhỏ bé của mình, trở thành trung gian lan tỏa tình yêu thương đến cho những mảnh đời kém may mắn. Chính vì thế, hằng năm vào dịp lễ Giáng Sinh, Hội Dòng đã tổ chức buổi giao lưu gặp gỡ và trao tặng những món quà giáng sinh thật ý nghĩa cho những mảnh đời kém may mắn không phân biệt lương giáo, tại một số địa bàn nơi chị em hiện diện.
Buổi gặp gỡ được diễn ra tại khuôn viên Hội Dòng, vào lúc 15h00 ngày 18/12/2022. Theo chương trình, chị em sẽ đón tiếp những “vị khách quý” vào lúc 14h30, nhưng các vị khách đã đến từ rất sớm, với nụ cười hạnh phúc, rạng rỡ khiến cho không khí tại Hội Dòng như được ấm lên, xua tan đi cái giá lạnh của thời tiết cũng như trong tâm hồn. Ngoài sự hiện diện thân thiện của gần 300 “vị khách quý”, còn có sự hiện diện đầy trân quý của cha Hoàng Thời, thuộc dòng Ngôi Lời, hiện đang lưu trú tại Mỹ. Trong chuyến công tác trở về Việt Nam, cha đã ghé thăm Hội Dòng và cùng với chị em đón tiếp các “vị khách quý”.
Chương trình được bắt đầu với các tiết mục “cây nhà lá vườn” do các chị Học Viện, Tập Viện và Tiền Tập trình bày đã làm cho bầu khí thêm phần sôi động và hứng khởi. Bên cạnh đó, cha Hoàng Thời cũng đã góp phần mình bằng những bài hát thật ý nghĩa và sâu lắng.


Sau các tiết mục văn nghệ, chị Tổng Phụ Trách Maria Nguyễn Thị Nga thay lời cho chị em trong Hội Dòng bày tỏ tâm tình tri ân sâu sắc tới các “vị khách quý” đã nhận lời mời đến với Hội Dòng, để hôm nay chị em có cơ hội được đụng chạm đến Hài Nhi Giêsu. Đồng thời, chị cũng cám ơn các vị ân nhân trong và ngoài nước đã cùng với Hội Dòng trao gửi tình yêu thương tới các “vị khách quý”. Tiếp đến, Chị đã cùng với cha Hoàng Thời, chị Phó và chị Đặc Trách Tập Viện tận tay trao những món quà tới các vị khách. Món quà tuy nhỏ bé nhưng đó là cả tấm lòng và tình yêu thương mà chị em cũng như các vị ân nhân muốn trao tới các vị khách, như là một lời động viên tinh thần, với hy vọng họ sẽ có một mùa Giáng Sinh an lành và ấm áp hơn.


Buổi gặp gỡ khép lại với bữa ăn huynh đệ đầy tình Chúa và thắm đượm tình người. Trong bữa ăn, các “vị khách quý” và chị em vui mừng chào đón sự hiện diện ấm áp của Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long, vị chủ chăn khả kính của Giáo Phận. Ngài muốn hiện diện với các “vị khách quý” sớm hơn, nhưng vì hoàn cảnh không cho phép nên ngài chỉ có thể hiện diện và thánh hóa bữa ăn. Tuy nhiên, ngài cũng đã trao tới họ tâm tình cảm mến và sự ấm áp của người mục tử luôn mang trong mình mùi chiên.


Buổi hội ngộ đã kết thúc, nhưng đọng lại trong tâm hồn chị em một niềm vui thật khó tả. Chị em vui vì hôm nay đã được chào đón, được phục vụ, được đụng chạm Hài Nhi Giêsu đang hiện diện nơi những anh chị em kém may mắn. Vui vì chị em được góp phần nhỏ bé của mình trong việc thông truyền sứ điệp yêu thương của Ba Ngôi Thiên Chúa dành cho nhân loại ngang qua mầu nhiệm Giáng Sinh. Ước mong mỗi chị em luôn ý thức rằng “Người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có” (Ga 12,8), để trong mùa Giáng Sinh này, chị em không đón Hài Nhi Giêsu trong máng cỏ lạnh lẽo của tâm hồn nhưng bằng trái tim đầy ắp yêu thương, được thúc đẩy bởi những nghĩa cử cao đẹp mà chị em dành cho tha nhân, cách riêng là những anh chị em đang bị gạt ra bên lề xã hội.

Ban TT Hội Dong

Có thể bạn quan tâm
Cáo phó: Thân phụ của Nữ tu Maria Nguyễn Thị Loan (Cộng đoàn..
Th1
Rượu mới – Bầu Da cũng phải mới
Th1
Sứ Điệp Ngày Thế Giới Truyền Giáo Năm 2026 – Nên Một Trong..
Th1
Kỹ Nghệ Thao Túng Tâm Lý: Cách Tội Phạm Khai Thác Con Người..
Th1
6 Điều Thánh Phanxicô Salêsiô Nói Với Giáo Dân Thời Hiện Đại
Th1
Lời kêu gọi của Rôma về đạo đức trong trí tuệ nhân tạo
Th1
Đó không phải là bác ái, mà là công bằng
Th1
Gặp gỡ Đại Kết – Phiên chợ xuân 0 đồng – Nhịp sống..
Th1
Những mối đe doạ vô hình: Các cuộc tấn công Mạng gia tăng
Th1
Hãy Theo Ta – Lời Gọi Từ Ánh Sáng (Suy niệm Tin Mừng..
Th1
Được gọi – ở lại – và được sai đi (Ý lực sống..
Th1
Người Môn Đệ loan báo Tin Mừng
Th1
Chạm vào Nguồn Sống nơi Đức Kitô (Ý lực sống theo Tin Mừng..
Th1
Sứ Điệp Ngày Thế Giới Bệnh Nhân Năm 2026 – Lòng Trắc Ẩn..
Th1
Tình thương vượt trên luật lệ (Ý lực sống theo Tin Mừng ngày..
Th1
Dạy Con Cái Yêu Mến Danh Thánh Chúa Giêsu – Khởi Đầu Hành..
Th1
Diễn Văn Của Đức Thánh Cha Lêô XIV Gửi Đoàn Đại Biểu Đại..
Th1
“Mùa Thường Niên”: Hành Trình Thăng Tiến Thiêng Liêng Giữa Đời Thường
Th1
Có Tật Giật Mình – Mỗi Tuần Một Thành Ngữ
Th1
Đào Tạo Tông Đồ Loan Báo Tin Mừng Nơi Các Chủng Viện, Dòng..
Th1