Mục vụ Mùa Vọng – Lên miền Thượng Bản

24 lượt xem

MỤC VỤ MÙA VỌNG – LÊN MIỀN THƯỢNG BẢN

Lời mời gọi dọn đường, sửa lối cho Chúa đi trong Chúa Nhật II mùa Vọng đã cho chị em Học viện I có chuyến đi mục vụ đầy ý nghĩa tại các bản làng trên miền núi Tây Bắc Nghệ An thuộc giáo phận Vinh.

Mỗi bước đi trong cuộc đời là mỗi dấu ấn, mỗi kỉ niệm đáng trân quý. Mỗi người ta gặp gỡ, mỗi nơi ta đi qua đều có ý nghĩa riêng của nó. Thiên Chúa, Ngài có ý định và kế hoạch nhất định trên mỗi bước đi của từng người. Chỉ vỏn vẹn một ngày trải nghiệm nơi huyện Kỳ Sơn nhưng những gì người dân ở đây để lại trong chúng tôi những cảm xúc dạt dào, những nỗi niềm thương mến và những tình cảm thật đẹp, thật ý nghĩa.

Rời giáo đô Xã Đoài với những khói bụi, ồn ào, náo nhiệt và tấp nập; chúng tôi đến với các bản làng thuộc huyện Kỳ Sơn thuộc vùng núi Tây Bắc Nghệ An để thăm viếng và chia sẻ chút quà của các ân nhân cho người dân nơi đây. Lòng đầy niềm vui và sự hứng khởi bởi được trải nghiệm và được gặp gỡ những người mà lâu nay chúng tôi chỉ thấy trên các phương tiện truyền thông hay được nghe kể lại từ người khác chứ chưa được tiếp xúc trực tiếp. Nhưng cũng không khỏi bồi hồi, xúc động vì những lo lắng của người tông đồ Chúa vừa được ra đi.

Những sự mệt mỏi, lo lắng, hồi hộp trong chúng tôi tan biến khi thấy những ánh mắt ngây thơ, những nụ cười thẹn thùng của những em thiếu nhi vùng cao; những cử chỉ thân thương của mọi người nơi này. Sự dân dã, mộc mạc của những người dân bản đã làm chúng tôi thấy thật gần gũi và mến thương.

Đến các bản Piêng Hòm, Đỉnh Sơn 1, Đỉnh Sơn 2 và Chiêu Lưu, bà con ở đây rất vui và xúc động khi được nhận những món quà yêu thương, ấm áp. Dù chỉ là một cái chăn, một bao gạo, một chiếc kẹo nhưng đối với họ, tất cả đều rất quý. Bà Kha Thị Phương (cựu Chủ tịch Phụ nữ xã Nậm Cắn) nghẹn ngào: “Bản Piêng Hòm chúng tôi có 145 hộ gia đình, nhưng chỉ có 76 hộ là được nhận quà. Mà những món quà này đối với chúng tôi giá trị lắm, giúp chúng tôi vượt qua thời gian giá rét và đói”. Hay sự chia sẻ chân thành của anh Lê Văn Thay (phó bản Đỉnh sơn 2): “Chúng tôi cảm ơn các xơ nhiều lắm. Mỗi lần các xơ đến làm việc bác ái là chúng tôi thấy đỡ lo hơn, có gạo ăn, có chăn ấm đắp và các em nhỏ có bút sách để đến trường”.

Người dân ở đây phần lớn là thuộc dân tộc Khơ Mú, sống trên núi và cách xa với thị trấn. Vì cách xa với chợ, nên mỗi lần đi phải mất vài tiếng đồng hồ mới xuống được Mường Xén để mua thức ăn, đồ dùng. Cuộc sống phần lớn là làm nương rẫy. Đời sống còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, nhất là sau trận bão số 6 vừa qua. Rất nhiều nhà phải sơ tán đến nơi tái định cư do sạt lở mạnh. Điện nước đang là vấn đề cấp thiết của người dân nơi đây.

Em Xoong Thị Pảo (18 tuổi) chia sẻ: “Lâu nay gia đình em không có chăn để đắp. Lạnh quá thì quấn một cái chăn mỏng rồi ngồi trong bếp, không dám đi đâu cả. Chợ thì xa trên tận Mường Xén nên cứ 2-3 tháng mới đi chợ một lần. Ngày thường chỉ ăn cơm với rau, măng; đến Tết mới có thịt mà thôi”.

Trở về sau chuyến đi mục vụ, chị em mang trong mình nhiều xúc cảm và những thao thức cho sứ mạng truyền giáo của Giáo hội, Giáo phận và Hội dòng. Và chắc hẳn ai cũng cảm thấy hạnh phúc khi được trao ban và thu nhận. Hi vọng rằng, ngang qua chuyến tông đồ lần này, chị em hiểu thêm về người dân nơi đây và gói ghém hành trang cho sứ vụ truyền giáo sau này. Hình ảnh các em nhỏ và người dân Khơ Mú sẽ là nguồn động lực cho hành trình truyền giáo nối tiếp của từng người chúng tôi. Và cũng hi vọng rằng, chuyến tông đồ này là chuyến đi đầy ý nghĩa và thấm đượm tinh thần sẻ chia đến với mọi người, thắt chặt mối dây yêu thương ở mỗi chị em, cùng nhau làm vinh danh Chúa và đem yêu thương đến cho mọi người.

 Chuyến tông đồ khép lại nhưng ghi dấu trong mỗi người những kỷ niệm đẹp, những cảm xúc riêng và những tình cảm rất đỗi sâu đậm khi được đến với người dân miền sơn cước – nơi còn cần những bước chân truyền giáo không mệt mỏi. Xin Mẹ Maria, Thánh Cả Giu-se – Quan thầy Hội dòng gìn giữ, đồng hành và dẫn dắt chị em trong lời kinh nguyện cũng như trong suốt hành trình ơn gọi của mình. Để khi được ra đi và trao ban, chị em gieo vào đó tình yêu của một Thiên Chúa nhân hậu và xót thương.

Anna Hà Linh, Học viện I