
KHÁT NƯỚC HẰNG SỐNG
Từ thuở đất trời còn hoang sơ
Nước đã ru đời giữa hư vô
Dòng chảy tưới mát vườn Êđen
Cho muôn loài thức giấc đợi chờ
Nước chảy qua bao miền lịch sử
Khi hiền hòa, khi ngàn sóng dữ
Biển Ðỏ dựng tường cho dân bước
Sa mạc khô bỗng hóa suối nguồn
Cây gậy Môsê chạm vào đá
Nước vỡ òa như ơn nhiệm mầu
Giữa cơn khát của đoàn lữ thứ
Tình Chúa tuôn chảy mãi về sau
Rồi một ngày bên bờ giếng Giacop
Có Người ngồi lặng giữa trưa hè
Xin chút nước từ người Samaria
Mà trao nguồn nước chẳng hề khô
Nước ấy chảy từ tim cứu độ
Từ cạnh sườn trên Thập Giá cao
Hòa cùng máu thành dòng Thương Xót
Rửa tâm hồn tội lỗi khát khao
Lạy Chúa, Nguồn Suối đời bất tận
Xin cho con uống mãi ân tình
Để lòng con không còn khô hạn
Mà dâng trào sự sống Vĩnh hằng.
— Nam Hướng Ks —

Có thể bạn quan tâm
Đức Lêô XIII, Vị Giáo Hoàng Đã Thánh Hiến Nhân Loại Cho Thánh..
Th6
Học yêu bằng một trái tim xước xát
Th6
Thánh Thể: Ân Ban Của Tình Yêu Và Trách Nhiệm Của Hiệp Thông..
Th6
Vắt Cổ Chày Ra Nước – Mỗi Tuần Một Thành Ngữ
Th6
Đức Lêô XIV Có Một Mối Liên Hệ Cá Nhân Đặc Biệt Với..
Th6
Khối Khấn Sinh Tĩnh Tâm Năm – Đợt I
Th6
Cáo phó: Ông cố Phêrô – Thân phụ của Tập sinh quá cố..
Th6
Ngọn Nến Nhỏ Vẫn Cháy
Th6
Cầu Nguyện, Hiệp Thông Và Phục Vụ – Diễn Văn Của Đức Thánh..
Th6
“Họ Sẽ Đúc Gươm Đao Thành Cuốc Thành Cày” – Chủ Đề Ngày..
Th6
Ý cầu nguyện tháng Sáu của Đức Giáo hoàng: Cầu cho các giá..
Th6
Giờ Chầu Tĩnh Tâm Tháng 06/2026
Th6
Barcelona Sẽ Tặng Đức Thánh Cha Cây Gậy Mục Tử
Th6
Đời Sống Mới Trong Chúa Kitô – Sứ Điệp Thiêng Liêng Của Thư..
Th6
Tòa Giám Mục Cần Thơ Thông Cáo Về Việc Tham Dự Thánh Lễ..
Th6
10 Điều Đức Giáo Hoàng Lêô XIV Mời Gọi Chúng Ta Thực Hiện..
Th5
Ơn Gọi Thừa Sai Của Nữ Tu Trong Huấn Giáo
Th5
Ủy Ban Châu Âu Hoan Nghênh Thông Điệp Của Đức Giáo Hoàng Lêô..
Th5
Hãy Can Đảm Đặt Tin Mừng Ở Trung Tâm – Diễn Văn Của..
Th5
Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A – Man-Na Cho Người Lữ Hành
Th5