Hiệp Hội Tín Hữu MTG Vinh: Mừng Ngày Truyền Thống & Hồng Ân Cam Kết Vĩnh Viễn của 126 Thành Viên Tiên Khởi

34 lượt xem

Trong niềm hân hoan mừng lễ Suy Tôn Thánh Giá – Tước hiệu Dòng Mến Thánh Giá và cũng là ngày truyền thống của Hiệp Hội Tín Hữu MTG Vinh, gần 2000 thành viên thuộc 48 giáo xứ trên địa bàn hai giáo phận Vinh và Hà Tĩnh đã quy tụ về Nhà Mẹ Hội Dòng để cùng nhau sống lại giây phút ân tình, giây phút của tình gia đình. Đặc biệt, trong Thánh lễ hôm nay có 126 thành viên tiên khởi dâng lời cam kết vĩnh viễn sau khoảng thời gian được học hỏi và sống Linh đạo Mến Thánh Giá giữa đời thường, ngang qua các giai đoạn: gia nhập, cam kết lần đầu và cam kết lại.

Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá được Đức Cha Phêrô Lambert De la Motte thành lập vào năm 1668, quy tụ những nam nữ tín hữu sống Linh đạo Mến Thánh Giá giữa đời để góp phần Phúc Âm hoá thế giới. Tuy nhiên, vì thời cuộc cũng như nhiều lý do khác mà Hiệp Hội này bị mất hút trong dòng lịch sử hơn 300 năm. Cho đến năm 1986, khi Dòng Mến Thánh Giá trở về nguồn, cũng chính là lúc chị em tìm lại những người anh chị của mình. Từ đó, lần lượt các Hội Dòng Mến Thánh Giá đã khôi phục lại Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá tại các Giáo phận mà mình trực thuộc. Riêng với Hội dòng Mến Thánh Giá Vinh, vào ngày 08/11/2022, công cuộc hồi sinh Hiệp hội chính thức khởi động bằng sắc lệnh thiết lập Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá Vinh do Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long ban hành. Vào dịp Lễ Suy Tôn Thánh Giá (14/09/2023), chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh hân hoan mừng kính Lễ Tước Hiệu của Dòng, với niềm vui hân hoan tạ ơn khi có 197 Hội viên dâng lời Cam kết Tạm. Từ đó đến nay, Hiệp hội vẫn không ngừng phát triển và ngày một lớn mạnh. Con số thành viên mỗi ngày một gia tăng. Cho đến thời điểm hiện tại, Hiệp Hội đã có 2703 thành viên thuộc 52 giáo xứ trên địa bàn hai Giáo phận Vinh và Hà Tĩnh. Các thành viên của Hiệp Hội đã luôn cộng tác tích cực với các nữ tu Mến Thánh Giá để thi hành sứ mạng theo tinh thần và đặc sủng của Đấng Sáng Lập.

Mặc dầu trời đổ cơn mưa kèm theo những làn gió nhẹ làm cho không khí hơi se lạnh, nhưng khuôn viên Hội Dòng như được ấm lên bởi sự hiện diện của gần 2000 anh chị Hiệp Hội. Tiếng cười nói, niềm vui và sự phấn khởi thể hiện trên khuôn mặt của từng chị em trong Hội Dòng cũng như của các anh chị, đặc biệt là các thành viên dâng lời Cam kết Vĩnh viễn hôm nay.

Trước Thánh lễ, quý Anh chị đã có những giây phút hồi tâm thật sâu lắng dưới sự hướng dẫn của Cha giáo Giuse Nguyễn Văn Quy.Với chiều sâu nội tâm và thao thức của người mục tử, Cha Giuse đã giúp quý anh chị cảm nghiệm cách sâu sắc hơn mầu nhiệm Thập Giá của Đức Kitô và linh đạo Mến Thánh Giá mà Thiên Chúa đã gieo và mời gọi mọi người sống ngang qua Đấng Sáng lập. Đồng thời, cha còn giúp quý anh chị chuẩn bị hành trang cho việc dấn thân sống linh đạo Mến Thánh Giá giữa đời thường.

Thánh lễ diễn ra vào lúc 8h30 ngày 13/9/2026, do Đức Cha phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên chủ sự. Đồng tế với Ngài có Cha GB. Nguyễn Quốc Tuấn Tuấn – Trưởng ban Truyền thông Giáo phận Vinh và cha Gioan Cù chính trị.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, từ ánh sáng của ba bài đọc lễ Suy Tôn Thánh Giá, Đức Cha Phêrô đã gợi ý để cộng đoàn suy niệm về 3 cây 3 con. Cây và con thứ nhất chính cây trái cấm và con rắn. Cây và con này đã trở thành một cái chước mà gia đình nhân loại ngay thuở ban đầu đã không vượt qua và tội lỗi đã xâm nhập trần gian. Cây thứ 2 và con thứ 2 liên quan đến Môsê và dân Do Thái ở bên Ai Cập, đó là cây gỗ và con rắn đồng. Dân Do Thái đã phản loạn, chống lại Môsê và chống lại Thiên Chúa. Họ cho rằng đường lối của Thiên Chúa, đường lối mà Môsê dẫn dắt có vấn đề, nên họ kêu trách và hậu quả là bị rắn lửa cắn chết nhiều người. Tuy nhiên, may mắn là dân hối cải và nói với Môsê cầu xin Thiên Chúa và Thiên Chúa đã đoái thương họ. Ngài nói Môsê làm một cây cột, trên đó có con rắn đồng và giơ lên, ai nhìn lên đó thì được chữa khỏi. Hình ảnh này liên quan đến sự cám dỗ. Sự cám dỗ thứ nhất liên quan đến sự chết. Sự cám dỗ thứ 2 cũng chết, nhưng những ai nhìn lên con rắn đồng thì được sống. Từ 2 cây và 2 con trong Cựu Ước dẫn cộng đoàn đến 1 cây và con trong Tân Ước là cây Thập giá và Con Thiên Chúa. Từ 3 cây và 3 con này, Đức Cha đã khai triển và tóm lược lại giúp cộng đoàn rút ra những bài học quý giá: từ cám dỗ cho đến chiến thắng cám dỗ; từ bất tuân đến vâng phục; từ nhìn xuống đến nhìn lên; từ chết đến sống. Cũng từ 3 cây và 3 con này, Đức Cha dẫn cộng đoàn đến với 3 chữ C: cám dỗ, cầu xin và cứu độ. Từ đó dẫn chúng ta đến những tâm tình cần phải có: Thứ nhất là tâm tình cảm tạ, thứ 2 là chúng ta phải cải biến, thứ 3 là phải cậy trông vào Đức Giêsu.

Sau bài giảng là nghi thức cam kết vĩnh viễn. Mở đầu nghi thức, chị Đặc trách Maria Nguyễn Thị Tâm giới thiệu các ứng viên sẽ dâng lời cam kết vĩnh viễn hôm nay. Sau đó, Đức Cha thẩm vấn các ứng viên. Tiếp theo, các ứng viên dâng lời cam kết trước sự hiện diện của chị Tổng Phụ trách Maria Nguyễn Thị Nga, tự nguyện cam kết bước theo dấu chân Đức Giêsu Kitô trên đường Thánh Giá, để hiến thân phụng sự Thiên Chúa và phục vụ anh chị em đồng loại. Cuối cùng là phần trao chứng thư như là dấu chỉ thiêng liêng của lời cam kết vĩnh viễn: từ nay anh chị hãy chuyên tâm chọn Đức Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí. Chứng Thư này cũng là dấu chứng từ nay quý anh chị được hiệp thông trọn vẹn với đại gia đình Mến Thánh Giá, đặc biệt trong lời cầu nguyện; đồng thời cũng nhắc nhở về nghĩa vụ xây dựng và phát triển Hiệp Hội theo Quy chế Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá Vinh.

Kết thúc thánh lễ, thay lời cho đại gia đình Hiệp Hội, cách riêng 126 anh chị lãnh nhận hồng ân hôm nay, anh Trưởng đã bày tỏ tâm tình tri ân tới Đức Cha, quý Cha, chị Tổng Phụ Trách và quý chị trong Hội Dòng đã yêu thương, cầu nguyện, đồng hành, hướng dẫn, giúp quý anh chị nên thánh trong một ơn gọi mới. Đồng thời cũng xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện, nâng đỡ để các anh chị có thể trung thành sống trọn lý tưởng mà quý anh chị đã tự nguyện chọn lựa.

Bàn tiệc Thánh Thể được tiếp nối bằng bàn tiệc ấm cúng trong bầu khí vui tươi của tình gia đình.

Sau tiệc mừng, chị Tổng Phụ trách đã có những giây phút gặp gỡ thân tình, vui vẻ nhằm giúp quý anh chị thêm xác tín vào chọn lựa của mình, cũng như vạch ra hướng đi để quý anh chị ý thức sống Linh đạo Mến Thánh Giá trong cuộc sống đời thường giữa vợ chồng với nhau, giữa cha mẹ với con cái, cũng như giữa hàng xóm láng giềng với nhau. Đồng thời, biết biến những thập giá của cuộc sống thành Thánh Giá đem lại ơn cứu độ cho bản thân và tha nhân.

Ngày hôm nay vì thế không chỉ là niềm vui của những người dâng lời Cam kết Trọn đời, mà còn là niềm vui lớn của Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh, cách riêng của gia đình Hiệp Hội. Từ những hạt giống được gieo vãi, hôm nay đã trổ sinh những hoa trái của lòng trung thành. Cuộc hội ngộ của các thành viên hôm nay cũng trở thành một dấu chứng sống động cho tình liên đới và hiệp thông, khi mọi người cùng chia sẻ niềm vui, cầu nguyện và nâng đỡ nhau trong cùng một linh đạo.

Ước mong niềm vui của ngày hôm nay sẽ còn được nối dài trong suốt cuộc đời quý anh chị, để khi trở về cuộc sống thường nhật với nhiều lo toan, vất vả, quý Anh chị vẫn sống trọn vẹn linh đạo Mến Thánh Giá, luôn say mê chiêm niệm thập giá, quảng đại đón nhận và tự nguyện khổ chế để nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, cũng như nhiệt thành dấn thân trong sứ vụ tông đồ nơi môi trường gia đình, Giáo xứ và xã hội.

 

Xem thêm hình ảnh

Có thể bạn quan tâm