Gửi Mẹ nỗi lo!

29 lượt xem

GỬI MẸ NỖI LO

 

Rồi ngày mai khi con rời Học Viện

Để thực hiện sứ mạng Hội Dòng trao

Giữa xôn xao của trần đời nhân thế

Con cần Mẹ cùng song bước lên đường.

 

Muôn dặm trường Mẹ ơi vùng đất lạ

Giữa nắng hạ nhiều lo lắng suy tư

Như tình yêu còn bao nhiêu với Chúa

Cách phục vụ tha nhân sẽ thế nào?

 

Giăng ngập lối còn đây bao công việc

Làm sao để hồn con hướng về trời

Thấm đậm Lời Chúa vào cuộc sống

Để con luôn cậy vào Chúa thôi.

 

Để thời gian không trôi vào dĩ vãng

Không quên lãng những phút giây nguyện cầu

Cho thời gian bao lâu cũng chẳng đủ

Nghe tình Chúa thầm nhủ với lòng con.

 

Một lòng son trong công việc phục vụ

Làm sao đủ để con thật chu toàn

Lòng hân hoan cậy dựa vào ơn Chúa

Còn thân con chỉ có sức yếu hèn!

 

Bớt nhỏ nhen để đến với mọi người

Cần nụ cười nơi con người tu sĩ

Để lắng nghe tiếng đau thương thầm thĩ

Của phận người trong kiếp sống trần gian.

 

Bao lo toan con muốn nói cùng Mẹ

Xin Mẹ thương dạy con biết nguyện cầu

Biết lắng nghe tiếng Chúa thật bền lâu

Và đi sâu vào trong việc chiêm ngắm.

 

Xin cho con sống đằm thắm tình người

Như Mẹ luôn mỉm cười trong mọi sự

Không do dự trong những lúc gian nan

Cho bình an luôn tràn đầy cuộc sống.

 

Tiểu Mộc – Học Viện II

(Kỷ niệm hè 2025)

 

Có thể bạn quan tâm