
Paulo Teixeira – xuất bản ngày 28/10/25
Thông thường, chúng ta chỉ tập trung vào mặt tiêu cực của việc người trẻ kết nối quá mức. Nhưng thật ra đó cũng là một siêu năng lực nếu biết sử dụng đúng cách!
Hôm đó, tôi trò chuyện với một thầy dòng Phanxicô và than phiền rằng giới trẻ ngày nay chỉ nghĩ đến trò chơi điện tử, mạng xã hội và điện thoại di động. Tôi nói rằng điều này làm họ mất đi nhiều kỹ năng, và theo quan điểm của tôi, đó thực sự là một bi kịch.
Thầy hỏi tôi: “Nếu anh phải thực hiện phẫu thuật tinh vi, anh có chấp nhận một người trẻ chơi game suốt ngày thực hiện ca phẫu thuật đó không?” Tôi trả lời rằng không đời nào.
Thầy lại nói tiếp: “Thế nếu ca phẫu thuật được thực hiện bằng robot và cần dùng một loại điều khiển giống như chơi game để thao tác, anh có tin tưởng kỹ năng đôi tay đó không?” Tôi trả lời có và bật cười, nghĩ rằng chính mình còn không biết dùng cần điều khiển, cũng chẳng có kỹ năng cho những loại thiết bị đó.
Điện thoại cũng vậy. Chúng ta nhìn thấy trẻ em dùng máy tính bảng hoặc điện thoại và bị bất ngờ bởi chúng sử dụng vô cùng thành thạo. Ở công ty tôi chẳng hạn, việc chấm công được thực hiện trên điện thoại thông minh của mỗi người. Các nhân viên trẻ chấm công rất nhanh không cần nhìn; còn chúng tôi – những người lớn tuổi – phải dán mắt vào màn hình, đưa điện thoại ra xa, rồi tập trung cao độ mới chấm công chính xác được.
Giới trẻ và mạng xã hội
Trong các cộng đoàn Công giáo, thiếu niên và người trẻ cũng có cách làm việc của riêng họ. Chẳng hạn, trong Thánh lễ Chúa Nhật, tôi thấy nhiều bạn trẻ không dùng sách hát, mà theo dõi bài hát bằng điện thoại. Khi đến thăm một tu viện, tôi thấy một thầy già mang theo sách để đọc kinh Phụng vụ, còn một tu sĩ trẻ thì rút điện thoại ra để cầu nguyện. Có lần tôi ngồi cạnh một giám mục hồi hưu và mang theo sách Kinh Chiều của mình, thì ngài lại lấy máy tính bảng ra. “Tôi quá già để cầu nguyện bằng sách rồi!” ngài nói. Thực ra, ngài nhìn chữ trên thiết bị điện tử dễ hơn nhờ độ tương phản cao và khả năng phóng to chữ.
Người trẻ giao tiếp với nhau qua thiết bị của họ, và họ cũng dùng chính thiết bị đó để trò chuyện với Thiên Chúa. Họ sống bằng một đức tin được bén rễ trong nền văn hóa của mình — một nền “văn hóa kỹ thuật số”.
Ảnh hưởng văn hóa
Chúng ta có thể mô tả thánh Phanxicô Assisi trước khi hoán cải như một người có ảnh hưởng trẻ tuổi trong thành phố của ngài. Ngài đi trên các đường phố, tạo trend, mơ ước trở thành một hiệp sĩ, có nhiều bạn bè và rất nhiều người ngưỡng mộ.
Khi đã hoán cải, thánh Phanxicô tìm đến sự cô tịch và thinh lặng. Tuy nhiên, ngài hiểu rằng Thiên Chúa không gọi ngài tách mình khỏi thế gian, nhưng gọi ngài rao giảng Tin Mừng. Vì thế, thánh Phanxicô không rời bỏ nền văn hóa của mình, nhưng tìm cách loan báo Tin Mừng ngay trong chính bối cảnh xã hội ấy. Ngài vốn là người có sức ảnh hưởng nơi giới trẻ, và ngài lại càng tác động mạnh mẽ hơn nữa bằng chứng tá đời sống thánh thiện.
Thánh Phanxicô có đời sống chiêm niệm, nhưng ngài cũng rao giảng, đến muôn nơi, và gặp gỡ nhiều người. Ngài còn viết rất nhiều bức thư. Bạn hãy thử tưởng tượng nếu thế kỷ XIII đã có Internet thì sẽ như thế nào? Hãy hình dung trang mạng xã hội của thánh Phanxicô? Số người theo dõi? Những bài viết, những nhật ký thiêng liêng của ngài?
Thách đố ngày nay
Ngày nay, thách đố dành cho chúng ta là trở nên như thánh Phanxicô ngay trên mạng xã hội, như thánh Clara trong tương quan với tha nhân; để bảo đảm rằng chính trang cá nhân của chúng ta trên mạng phải phản chiếu “khuôn mặt” của Chúa Giêsu.
Đối với các thanh thiếu niên và giới trẻ có đức tin, thách thức này là thực tế. Cũng như những người trẻ lớn lên với “tay cầm bộ điều khiển” có thể trở thành các bác sĩ phẫu thuật tài giỏi, thì giới trẻ của Giáo Hội cũng có khả năng loan báo Tin Mừng trong thế giới truyền thông. Như thánh Phanxicô, họ có thể tác động đến nền văn hóa đang sống, thay vì cố tránh xa khỏi nó.
Chúng ta sợ những kẻ công kích, sợ bị hiểu lầm, hoặc sợ mình thiếu chuyên nghiệp. Những câu hỏi hoàn toàn chính đáng nảy ra trong tâm trí chúng ta: Tại sao phải dấn thân vào những điều mới mẻ này? Có phải chuẩn bị tốt các hoạt động của Giáo Hội như giáo lý, bài giảng hằng ngày, các buổi cử hành, các buổi sinh hoạt đoàn thể là đủ rồi không? Hơn nữa, ai cũng thấy mạng xã hội tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.
Dù vậy, chúng ta cần làm cho Thiên Chúa hiện diện trong môi trường ấy. Chính đôi tay khéo léo của người trẻ có thể mang đức tin và Giáo Hội vào không gian mạng một cách khả thi nhất. Và ngày nay, thật tuyệt vời vì họ có thánh Carlo Acutis, một vị thánh trẻ được cảm hứng từ gương thánh Phanxicô để dẫn đường.
Nguồn: Aleteia.org
Tác giả: Paulo Teixeira
Chuyển ngữ: Anh Quân | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên

Có thể bạn quan tâm
Hiệp Thông Với Đức Thánh Cha Lần Hạt Mân Côi Vào Ngày 30/5..
Th5
Trở về từ Miền Đen Vô Cực
Th5
Tổng Giáo Phận Hà Nội Thông Báo: Chương Trình Thánh Lễ Kính Thánh..
Th5
Suy Niệm Bế Mạc Tháng Hoa: Cùng Mẹ Sống Sứ Vụ Thừa Sai
Th5
Buổi hội ngộ giữa Hội Dòng và quý Phụ Huynh của 26 Tập..
Th5
Hiệp Hội Tín Hữu MTG Vinh: Thánh Lễ và Nghi Thức Gia Nhập..
Th5
Khóa Thường Huấn Dành Cho Bề Trên Cộng Đoàn Của Các Hội Dòng,..
Th5
Cáo phó: Thân mẫu của nữ tu Maria Nguyễn Thị Trinh (Cộng đoàn..
Th5
Từ Căn Phòng Đóng Kín Đến Chân Trời Sứ Vụ (Suy Niệm Lễ..
Th5
Scott Borba: Từ Nhà Sáng Lập Và Chủ Nhân Hãng Chế Mỹ Phẩm..
Th5
Tháng Hoa Kính Mẹ: Suy Niệm Kinh Mân Côi – Năm Sự Mừng
Th5
Hành trình tìm về Tiếng Gọi Thiêng Liêng
Th5
Gửi Em!
Th5
Trái Tim Là Cõi Trời Chúa Ngự (Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật..
Th5
Cầu Nguyện Cho Mọi Người Đều Có Lương Thực – Suy Niệm Dựa..
Th5
Hương Hoa Thế Trần
Th5
Suy niệm Tháng Hoa: Năm Sự Thương
Th5
Ơn Gọi Thừa Sai Của Người Nữ Tu Trong Lãnh Vực Giáo Dục..
Th5
Môn Đệ Thừa Sai Trong Kỷ Nguyên AI
Th5
Cùng Mẹ Maria lan tỏa Tình Yêu Tin Mừng
Th5