CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 11/2024
CHỦ ĐỀ
Ý THỨC THUỘC VỀ: THUỘC VỀ THIÊN CHÚA – THUỘC VỀ GIÁO HỘI – THUỘC VỀ HỘI DÒNG
1. LỜI DẪN
Kính thưa cộng đoàn, khi chọn đời sống thánh hiến, người tu sĩ hoàn toàn thuộc trọn về Chúa Kitô. “Ý thức thuộc về, là hệ quả tất yếu của việc sống Tinh thần Dòng”. Vì vậy, khi nói đến cảm thức thuộc về trong đời thánh hiến, chúng ta phải nói đến những yếu tố làm nên căn tính Hội Dòng. Đó là Bản chất, Đặc sủng, Tinh thần, Linh đạo, Sứ Vụ, được tiếp nối từ Đấng Sáng Lập và được cụ thể hóa trong Luật Dòng. Nhưng làm sao ta có thể sống hạnh phúc và nên thánh trong chọn lựa ấy nếu ta không có cảm thức thuộc về: thuộc về Thiên Chúa, thuộc về Giáo hội, thuộc về hội dòng. Một cảm thức không trên lý thuyết của môi miệng nhưng là tận trong con tim của mỗi người. Tận dụng thời gian quý báu của ngày tĩnh tâm này, chúng ta hãy nài xin ơn Chúa soi sáng, giúp ta chân thành nhìn lại chính mình: tôi đã sống cảm thức thuộc về ra sao? Tôi cần thay đổi cung cách sống như thế nào?
2. LỜI CHÚA: 1Cr 12, 12-20
“Thật vậy, thân thể gồm nhiều bộ phận, chứ không phải chỉ có một mà thôi.
Giả như chân có nói: “Tôi không phải là tay, nên tôi không thuộc về thân thể”, thì cũng chẳng vì thế mà nó không thuộc về thân thể.
Giả như tai có nói: “Tôi không phải là mắt, vậy tôi không thuộc về thân thể”, thì cũng chẳng vì thế mà nó không thuộc về thân thể.”
3. SUY NIỆM
Thánh Phaolô ví cộng đoàn các Kitô hữu như một thân thể sống động và mầu nhiệm. Vì là một thân thể nên tất cả thuộc về nhau. Cảm thức thuộc về này không do máu huyết, nhưng xuất phát từ lời mời gọi của Thiên Chúa. Giáo hội là thân thể Đức Kitô, từ ngày lãnh nhận bí tích Thanh tẩy, ta thuộc về Giáo hội, là một chi thể của thân thể Giáo hội. Trong thân thể Giáo hội, Ta đón nhận ơn cứu độ từ Đức Kitô là đầu, được nuôi dưỡng và sống bởi muôn ân phúc từ sức sống của các chi thể khác. Nguyên điều đó đã nói cho chúng ta biết chúng ta thuộc về Giáo hội. phần chúng ta là một chi thể, chẳng lẽ cảm thức thuộc về chỉ thể hiện trên bình diện “đón nhận” mà không có cho đi. Cảm thức thuộc về trong thân thể mầu nhiệm ấy phải dẫn chúng ta vào đời sống dấn thân, chu toàn trách vụ, sống trọn căn tính và luôn kết hiệp với Đấng là Đầu Hội Thánh.
Để sống ý thức thuộc về Thiên Chúa, trước hết chúng ta phải xác định ơn gọi của mình là một hồng ân phát xuất từ tình yêu Thiên Chúa, đồng thời tình yêu ấy được đáp trả bằng việc hiến thân trọn vẹn cho Chúa và bước đi trong đường lối của Người qua việc nhiệt thành thi hành sứ vụ của Hội dòng. Hội dòng chính là một Giáo hội thu nhỏ. Do đó mỗi người tu sĩ cũng được mời gọi cách đặc biệt để đến sống trong một Hội dòng và thuộc về Hội dòng đó. Chính lời mời gọi này là nền tảng để người tu sĩ quyết định dấn thân sống với nhau, cho nhau, và vì nhau. Mỗi chúng ta được sinh ra và lớn lên từ những gia đình khác nhau, mang trong mình những văn hóa, tính cách, suy nghĩ khác nhau … Nhưng rồi Thiên Chúa đã mời gọi ta bước theo Ngài, bằng việc rời bỏ mái nhà gia đình ruột thịt để đến sống trong gia đình Hội dòng Mến Thánh Gía Vinh.
Chúng ta phải làm sao để luôn sống cảm thức thuộc về mái nhà Hội dòng? Và sống đúng là thành viên như đã từng sống trong mái nhà gia đình? Có lẽ mỗi người cần ý thức và xác định được rằng: Tôi là một thành viên trong gia đình, tôi cần có sự hy sinh liên tục để xây dựng cộng đoàn như chính gia đình huyết thống của tôi, đó là tiếp nối, duy trì truyền thống và mang lấy tất cả vận mạng của Hội dòng. Sự thuộc về Hội dòng nhắc nhở chúng ta phải tâm đầu ý hợp trong từng nhịp sống của Dòng, qua việc cầu nguyện, giữ kỷ luật, sống ba lời khuyên Phúc âm, thực thi sứ vụ và sống mối tương quan với từng thành viên trong tinh thần đức ái. Cảm thức thuộc về làm cho chúng ta xích lại gần nhau hơn, xây dựng tình hiệp thông huynh đệ như là dấu chỉ của Nước Thiên Chúa, để ra đi thi hành sứ vụ của Dòng theo tinh thần Đấng sáng lập. Không chỉ như vậy, chúng ta cũng cần có thái độ đón nhận những khác biệt và bất toàn của mỗi người chị em như cách mình đã đón nhận những người thân có cùng huyết thống. Nhờ đó, Hội dòng sẽ trở thành một gia đình đúng nghĩa, và nơi đây người ta sẽ nhận biết chúng ta là môn đệ của Thầy Giêsu.
Trong ánh sáng của những điều thánh Phaolô dạy, trước Chúa Giêsu Thánh Thể, mỗi người hãy cật vấn chính mình:
- Tôi đã sống cảm thức thuộc về Giáo hội, thuộc về Hội dòng như thế nào?
- Sống trong gia đình Hội dòng, tôi có tâm thức xây dựng tình hiệp nhất, yêu thương không? Hay tôi đang sống ái kỷ với chị em?
- Tôi đã thực sự sống có trách nhiệm về các hành vi của mình với chính bản thân và cộng đoàn hay chưa?
- Tôi cần có những thay đổi gì để sống thực sự là một thành viên thuộc về Hội dòng, thuộc về Giáo hội?
4. ĐỀN TẠ, CẦU XIN
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong tình yêu, Chúa đã đi bước trước, đã nhận chúng con làm con, đã trao chúng con cho Giáo hội, cho Hội dòng. Chúa còn cho chúng con có cơ hội, có phương tiện để vui sống an bình, hạnh phúc trong đời dâng hiến hôm nay và mai sau. Chúng con xin cảm tạ Chúa.
Trong Chúa, chúng con thuộc về Giáo hội, thuộc về Hội dòng. Dầu vậy, khi đặt mình trước sự hiện diện của Chúa, chúng con lại bất nhất với chính điều chúng con chân nhận. Nhiều lần chúng con thờ ơ với nhu cầu của anh chị em mình, chúng con vẫn còn thiếu ý thức và tinh thần trách nhiệm trong việc xây dựng cộng đoàn… và đã có lúc chúng con quên rằng mình thuộc về Giáo hội, Hội dòng… chúng con thật lòng xin lỗi Chúa!
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã kêu mời chúng con liên kết với Chúa trong trong Hội dòng, Chúng con xin Chúa tuôn đổ ân sủng của Ngài trên chúng con, giúp mỗi người ý thức sống cảm thức thuộc về trong niềm vui trọn vẹn với Chúa. Cùng xin Chúa tiếp thêm sức mạnh của Thần Khí, để chúng con trở thành những người nữ tu thánh thiện, nhiệt thành trong sự phục vụ khiêm tốn, hầu trở nên dấu chứng cho Tình yêu Chúa giữa thời đại hôm nay. Amen.

Có thể bạn quan tâm
Hướng về Hội nghị HĐGMVN kỳ II/2026 – Thánh hiến – Đào tạo..
Th9
Linh Mục bật khóc trên bàn thờ trong một trải nghiệm sâu sắc..
Th9
Ba nguyên tắc của các Tổ Phụ sa mạc để có một tâm..
Th9
Thiên Chúa Của Giờ Thứ Mười Một (Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật ..
Th9
Đứa trẻ trong vấn đề mang thai hộ
Th9
“Thế hệ lo âu” giảm tốc để giảm sốc
Th9
Giới Thiệu Sách Cầu Nguyện Laudato Si’ Nhân Mùa Thụ Tạo 2026
Th9
Đức Thánh Cha Lêô: Con người phải là chủ thể và mục đích..
Th9
Giờ chầu Tĩnh Tâm tháng 9/2026
Th9
Ý cầu nguyện tháng 9 của Đức Thánh Cha: Gìn giữ nguồn nước
Th9
Cáo phó: Thân mẫu của nữ tu Anna Ngô Thị Tình – Hiền..
Th9
Người Môn Đệ Truyền Thông
Th9
Thư Mời Tham Dự Hội Thảo Thánh Nhạc Lần Thứ 57 Ngày 13/10/2026
Th9
Hiệp Hội Tín Hữu MTG Vinh: Mừng Ngày Truyền Thống & Hồng Ân..
Th9
Tha Thứ – Lối Mở Của Con Tim (Suy Niệm Tin Mừng Chúa..
Th9
Ơn tha thứ (Suy tư Tin Mừng Chúa Nhật XXIV TN – năm..
Th9
Đầu Mối – Gỡ Rối – Vạch Lối Giáo Xứ
Th9
Đức Giê-Su Ki-Tô – Đường Kiện Toàn Tự Do
Th9
Ánh Sáng Từ Những Điều Nhỏ Bé: Hành Trình Bác Ái Của Mẹ..
Th9
Cơn cám dỗ
Th9