Giáng Sinh Yêu Thương 7 – Niềm vui hội ngộ cùng những “Vị Khách Quý”

9 lượt xem

Với mong muốn thắp lên ngọn lửa hy vọng và bắc những nhịp cầu nối kết yêu thương đến muôn con tim, mỗi độ Giáng Sinh về, Hội dòng Mến Thánh Giá Vinh tổ chức chương trình “Giáng Sinh Yêu Thương” – một buổi hội ngộ đầy ý nghĩa, quy tụ những “Vị Khách Quý” là những người nghèo, tàn tật, neo đơn, bị bỏ rơi… đến với Hội dòng để cùng với chị em chung chia niềm vui Giáng Sinh, niềm vui mà Hài Nhi Giêsu thực sự muốn mang đến cho nhân loại.

Năm nay đánh dấu Giáng Sinh Yêu Thương lần thứ 7 kể từ khi Hội dòng khởi xướng chương trình ý nghĩa này. Bảy mùa hội ngộ, bảy mùa sẻ chia, và cũng là bảy mùa trái tim chị em được rung nhịp đập yêu thương. Buổi hội ngộ năm nay đã quy tụ hơn 300 vị khách đến từ các giáo xứ: Xã Đoài, Bùi Ngọa, Thanh Phong, Trung Hậu, Tân Yên, cùng một số anh chị em lương dân ở vùng lân cận thuộc xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Trong buổi hội ngộ đặc biệt hôm nay còn có sự hiện diện đầy trân quý, thân tình và ấp áp của Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long – vị chủ chăn giáo phận.

Mở đầu buổi hội ngộ, chị Tổng Phụ trách Maria Nguyễn Thị Nga thay mặt Hội dòng hân hoan chào đón các vị khách quý. Chị cũng bày tỏ niềm vui và cám ơn bà con đã nhận lời mời đến với Hội dòng trong buổi gặp gỡ ân tình hôm nay. Với những ưu tư trăn trở cho việc thực thi sứ mạng của người nữ tu Mến Thánh Giá, chị đã thay lời cho chị em nói lên mong muốn nối dài cánh tay yêu thương và đồng hành với bà con, ngang qua công tác thăm viếng mục vụ và những hoạt động thiện nguyện khác.

Là vị mục tử luôn mang trong mình mùi chiên, Đức Cha Anphong cũng đã gặp gỡ và trò chuyện thân tình với bà con. Bằng những lời động viên và cử chỉ gần gũi thân thiện, ngài đã tiếp thêm sức mạnh, gia tăng nghị lực cho bà con lương cũng như giáo. Đồng thời Ngài giới thiệu về một vị Thiên Chúa “Nghèo”, nhưng đầy lòng yêu thương, đặc biệt đối với những người nghèo và những anh chị em lương dân, đang trên đường kiếm tìm chân lý.

Buổi gặp gỡ được tiếp diễn trong bầu khí yêu thương, ấm áp. Với những tiết mục văn nghệ sôi động nhưng không kém phần sâu lắng của chị em khối Học viện và Tiền tập, đã làm cho bầu khí trở nên rộn ràng, xóa tan mọi khoảng cách, giúp mọi người xích lại gần nhau hơn. Những khúc ca Giáng Sinh vang lên rộn ràng, hòa cùng tiếng cười giòn tan của các cụ già, xen lẫn sự xúc động lặng thầm của những con người đang đau đớn vì bệnh tật, nghèo khổ… Tất cả tạo nên một bức tranh Giáng Sinh sống động, nơi Hài Nhi Giêsu không chỉ nằm trong máng cỏ, mà còn hiện diện trong từng khuôn mặt, từng bàn tay run rẩy nhưng đầy ấm áp.

Sau khi đã gửi đến các vị khách những món quà tinh thần, Đức Cha Anphong cùng với chị Tổng Phụ trách Maria Nguyễn Thị Nga, chị Phó Tổng Phụ trách Têrêxa Trần Thị Lộc và quý chị trong ban Tổng Cố vấn đã trao cho các vị khách những món quà vật chất. Dù tinh thần hay vật chất, nhưng tất cả đều chất chứa sự đồng cảm và lời nguyện chúc an lành, hạnh phúc đến các vị khách trong tình yêu của Chúa Hài Đồng.

Cao điểm của buổi hội ngộ là bữa ăn Agape thật ấm cúng và dâng trào niềm cảm xúc. Chính trong bầu khí thân tình của bữa ăn ấy, Đức Cha cùng quý chị em đã có cơ hội được phục vụ, được lắng nghe, được cảm thông và được sẻ chia với những “vết thương” khác nhau của những phận nghèo ở mọi góc tối của xã hội.

Trên tất cả, Hội dòng vô cùng biết ơn bà con, chính quý vị là hiện thân của Đức Kitô đã thân hành đến với chúng con, đã trao ban cho chúng con tình mến và sự tin tưởng, đã nhắc nhở chúng con cần cúi xuống để phục vụ, cần dang rộng vòng tay để trao ban và để được nhận lãnh.

Chúng con xin tri ân Đức Cha Anphong – vị Cha đáng kính đã luôn động viện, nhắc nhở và mời gọi chúng con thực thi sứ mạng yêu thương của người nữ tu Mến Thánh Giá theo tinh thần của Đấng Sáng lập.

Chúng con cũng xin tri ân quý Cha, quý Hội Đồng Mục Vụ và Ban Caritas các Giáo xứ: Xã Đoài, Bùi Ngọa, Thanh Phong, Trung Hậu và Tân Yên đã giúp chúng con liên hệ để quy tụ bà con trong ngày hội ngộ hôm nay.

Chúng con đặc biệt tri ân các ân nhân đã quảng đại chia sẻ và hỗ trợ để Hội dòng có điều kiện thực thi sứ mạng chuyển trao món quà yêu thương của Chúa Hài Đồng đến với những người có hoàn cảnh khó khăn. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót ban muôn phúc lành và trả công vô cùng cho tất cả mọi người.

Giáng Sinh Yêu Thương – Giáng Sinh của những tâm hồn mang trong mình niềm khát vọng được yêu thương, được sẻ chia, nâng đỡ và cảm thông. Khát vọng ấy cũng chính là sứ điệp mà Hài Nhi Giêsu gửi đến cho nhân loại giữa một xã hội đang dần “vắng bóng tình thương”. Trong nhịp sống hiện đại, khi lòng người khép kín trong sự vô cảm và dửng dưng, thì những phận đời kém may mắn lại càng dễ bị bỏ quên bên lề xã hội. Phải chăng, chính họ là những “Vị Khách Quý” mà Thiên Chúa gửi đến cho Tôi – cho Bạn – và cho tất cả chúng ta. Ước mong, trong từng khoảnh khắc của đời sống thường nhật, chúng ta có được ánh nhìn yêu thương, trái tim nhân hậu và tấm lòng quảng đại, luôn nhạy bén nhận ra những “người nghèo” đang ở bên cạnh mình, để có thể trao ban, sẻ chia và nâng đỡ họ. Như vậy, Hài Nhi Giêsu sẽ không còn hiện diện nơi hang đá nghèo hèn năm xưa mà ngự trị nơi cõi lòng của Bạn – của Tôi – và của những phận đời nghèo khổ hôm nay.

Ban TT Hội dòng