
Ngày 19/12, Đức Tổng Giám Mục Gherardo Gambelli của Florence đã đến dâng Thánh lễ tại nhà tù Sollicciano. Được biết, trong cử hành phụng vụ này có sự hiện diện của Đức Hồng Y Ernest Simoni, người Albania đã từng bị tù 28 năm trong chế độ Cộng sản của đất nước, Đức Thánh Cha đã nhờ Đức Hồng Y mang thư của ngài tới các tù nhân.
Thư của Đức Thánh Cha được Đức Tổng Giám Mục đọc vào cuối Thánh lễ có đoạn viết: “Tất cả chúng ta đều chào đón Chúa Giêsu đã sinh ra và đổ đầy tâm hồn chúng ta niềm tin tưởng và hy vọng. Chúc anh em một Giáng sinh thánh thiện và một năm mới bình an, tôi chân thành ban phép lành cho các anh em trong tù, gia đình anh em và các nhân viên nhà tù. Tôi ôm tất cả mọi người và xin cầu nguyện cho tôi”.
Cũng trong Thánh lễ, suy niệm bài Tin Mừng theo ngày, Đức Tổng Giám Mục nhắc lại sứ điệp hy vọng gắn liền với Năm Thánh gần kề. Ngài khích lệ các tù nhân bằng hình ảnh Chúa Kitô giáng sinh. Sự kiện này diễn ra trong cảnh khó khăn, áp bức và nghèo khó. Tuy nhiên, qua sự kiện giáng sinh này, Thiên Chúa đã nhập thể mang ánh sáng vào lịch sử chúng ta.
Đức Tổng Giám Mục lấy mẫu gương của Đức Hồng Y Simoni, người đã chịu cảnh tù đày và lao động cưỡng bức trong 28 năm dười chế độ cộng sản Albania. Vào đêm Giáng sinh năm 1963, ngài đã bị bắt. Sau khi được trả tự do vào những năm 1990, ngài đã tha thứ cho những người cai tù và nỗ lực thúc đẩy hòa giải ở Albania sau thời kỳ Cộng sản. Năm 2016, Đức Thánh Cha Phanxicô đã phong ngài làm Hồng y.
Đức Tổng Giám Mục nói: “Sự hiện diện của ngài ở đây hôm nay giữa các anh em gợi lại nỗi đau chung, báo hiệu rằng phẩm giá con người phải luôn được tôn trọng trong công lý. Hơn nữa, câu chuyện của Đức Hồng Y cho thấy tầm quan trọng của đức tin trong những thời khắc khó khăn, nhưng trên hết chứng tỏ rằng sức mạnh của đức tin nâng đỡ chúng ta ngay cả trong những thời khắc bi thảm và có thể đánh bại sự dữ”.
Từng làm tuyên uý nhà tù trước khi được bổ nhiệm làm Giám mục, Đức Tổng Giám Mục nói tiếp: “Niềm hy vọng của chúng ta nằm ở sự chắc chắn rằng Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta trong những đau khổ và lỗi lầm của chúng ta, nếu chúng ta sẵn sàng hoán cải và chào đón Người. Bằng việc tin tưởng vào Người, nhà tù có thể trở thành nơi chúng ta có thể tìm thấy sự bình an trong tâm hồn”.
Nguồn: https://www.vaticannews.va

Có thể bạn quan tâm
Tòa Thánh nhận Giải thưởng Garitta vì dấn thân cho hòa bình
Th8
Sensus Fidei Fidelium: Nền Tảng Cho Việc Đồng Hành Với Dân Chúa Trong..
Th8
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV: Văn Hóa Tình Yêu Của Công Giáo Có..
Th8
Còn con, con bảo Thầy là ai? (Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật..
Th8
Gửi Chị – Người Chị Giáo thân thương!
Th8
Đón Tiếp Chúa Thánh Thần – Một Cách Tiếp Cận Phân Định Cộng..
Th8
Thánh Thể Và Đối Thoại Văn Hoá – Uỷ Ban Loan Báo Tin..
Th8
Huyền Nhiệm Ơn Gọi – Thanh Tuyển Viện Tĩnh Tâm Năm
Th8
Cầu Nguyện Cho Việc Loan Báo Tin Mừng Tại Các Thành Phố –..
Th8
Hối tiếc – là day dứt nhưng cũng là cơ hội
Th8
Niềm Tin Bất Diệt Từ Trái Tim Mẫu Tử (Suy Niệm Tin Mừng..
Th8
Dậy Men Và Tỏa Sáng – Nét Đồng Dạng Giữa Linh Đạo Hiệp..
Th8
Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Lêô XIV Nhân Ngày Thế Giới Di..
Th8
Đức Maria Hồn Xác Lên Trời: Niềm hy vọng của người lữ hành
Th8
Làm thế nào để nói về Chúa với người luôn nghĩ rằng mình..
Th8
Năm thời điểm để cầu nguyện khi đang đi trên đường
Th8
Đức Thánh Cha Lêô: Chúa Nhật Là “Nền Tảng Và Cốt Lõi” Của..
Th8
Giờ Chầu Tĩnh Tâm Tháng 08/2026
Th8
Quý Chị Khấn Trọn Thường Huấn hè 2026
Th8
Niềm Tin Giữa Giông Bão Cuộc Đời (Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật..
Th8