Đức Thánh Cha cho phép các Giáo phận tổ chức các cuộc hành hương cho các tín hữu đến Đền thánh Đức Mẹ Mễ Du; tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là nhìn nhận các trường hợp hiện ra ở đây mang tính siêu nhiên.
Điều này được khẳng định “nihil obstat – không có ngăn trở” trong văn kiện “Nữ Vương Hòa Bình” của Bộ Giáo lý Đức tin và được Đức Thánh Cha phê chuẩn, được Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez, và Đức ông Armando Matteo, lần lượt là Tổng trưởng và Tổng Thư ký Bộ Giáo lý Đức tin trình bày tại buổi họp báo ngày 19/9/2024.
Văn kiện xác nhận, số tín hữu đến Mễ Du ngày càng đông. Hoa trái tích cực được thể hiện trước hết là cổ võ thực hành đời sống đức tin, phù hợp với truyền thống Giáo hội. Từ nơi này đã có những cuộc hoán cải, ơn gọi linh mục tu sĩ, hoà giải trong gia đình, canh tân đời sống.
Nhưng Bộ Giáo lý Đức tin cho rằng cần phải đề cập những trải nghiệm này xảy ra chủ yếu trong bối cảnh cuộc hành hương đến những nơi diễn ra các sự kiện ban đầu hơn là trong các cuộc gặp gỡ với “các thị nhân” được cho là đã được Đức Mẹ hiện ra.
Văn kiện nêu rõ: “nihil obstat – không gì ngăn trở liên quan đến một biến cố thiêng liêng, tín hữu được phép gắn bó với sự kiện Mễ Du một cách thận trọng. Mặc dù điều này không ngụ ý tuyên bố về đặc tính siêu nhiên của hiện tượng đang được đề cập, các tín hữu không bị buộc phải tin, nhưng nihil obstat chỉ ra rằng tín hữu có thể nhận được sự khích lệ tích cực cho đời sống Kitô hữu của họ thông qua đề nghị thiêng liêng này và cho phép tôn kính công khai”.
Vì thế, Bộ Giáo lý Đức tin muốn nhấn mạnh rằng giữa hiện tượng tâm linh của Mễ Du, Chúa Thánh Thần hành động hiệu quả vì lợi ích của các tín hữu. Mọi người được mời đánh giá cao và chia sẻ giá trị mục vụ của đề nghị thiêng liêng này.
Hơn nữa, việc đánh giá tích cực hầu hết các thông điệp ở Mễ Du là những văn bản mang tính xây dựng không hàm ý tuyên bố rằng các thông điệp có nguồn gốc siêu nhiên trực tiếp.
Ghi chú của Bộ Giáo lý Đức tin kết luận: “Những người đến Mễ Du được hướng dẫn mạnh mẽ để chấp nhận rằng thực hiện các cuộc hành hương không phải để gặp gỡ những người được cho là có thị kiến, nhưng để gặp gỡ Đức Maria, Nữ Vương Hoà Bình, và trung thành với tình yêu mà Mẹ cảm nhận đối với Con Mẹ, gặp gỡ và lắng nghe Chúa Kitô trong việc suy niệm Lời Người, tham dự Thánh lễ và tôn thờ Thánh Thể. Như đã xảy ra ở nhiều Đền thánh ở khắp thế giới, trong đó Đức Trinh Nữ Maria được tôn kính với nhiều tước hiệu khác nhau”.
Cuối buổi họp báo, Đức Hồng Y Tổng trưởng khẳng định: “Đức Thánh Cha nói với tôi không gì ngăn trở là đủ, không cần đi xa hơn với việc tuyên bố về siêu nhiên. Mọi người có thể thực hiện các cuộc hành hương do các giáo phận tổ chức”.
Nguồn: vaticannews.va/vi
Có thể bạn quan tâm
Cáo phó: Thân phụ của Nữ tu Têrêxa Cao Thị Thảo (Cộng đoàn..
Th4
Cáo phó: Thân phụ của nữ tu Maria Võ Thị Nhâm (Cộng đoàn..
Th4
Thánh lễ an táng Nữ tu Maria Nguyễn Thị Quế
Th4
Cáo phó: Nữ tu Maria Nguyễn Thị Quế – Cộng Đoàn Quy Chính..
Th3
Giờ Chầu Thánh Thể Tĩnh Tâm tháng 04/2025: Xây dựng một Cộng đoàn..
Th3
Lịch phụng vụ Hội dòng – Tháng 04/2025
Th3
Sống khiêm nhường theo Tin Mừng
Th3
Đức Thánh Cha cảm ơn các Thừa Sai Lòng Thương Xót làm chứng..
Th3
Hái trái cấm
Th3
Bước Trở Về Nép Bóng Trái Tim Cha (Suy Niệm Tin Mừng Chúa..
Th3
Quan điểm Kitô giáo về tác động của AI trên sự thật
Th3
Mùa chay, Tôi chay gì?
Th3
Giải đáp thắc mắc liên quan đến phụng vụ Mùa Chay và Tuần..
Th3
Ba mươi năm thông điệp EVANGELIUM VITAE: Trực giác nhìn xa trông rộng..
Th3
Hành trình trao gửi yêu thương “Hãy yêu như Thầy đã yêu”
Th3
Tình
Th3
Gửi Em – Người Tập Sinh của Chúa!
Th3
Theo gương Mẹ nói “Xin Vâng”
Th3
Niềm vui lên đường
Th3
Lá Thư Mùa Chay (3): Những Lý Tưởng Và Niềm Tin Trong Cuộc..
Th3