
Tổng tường trình viên của Thượng Hội đồng, Đức Hồng y Jean-Claude Hollerich, đã trình bày trước Thượng hội đồng sáng nay phần thứ ba của Tài liệu làm việc, dành cho “Các địa điểm”, khi các tham dự viên bắt đầu suy nghĩ về phần cuối của Đại hội.
Khi Đại hội Thượng Hội đồng bước vào tuần thứ ba, Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich khuyến khích các tham dự viên đừng nhượng bộ cho sự mệt mỏi.
Phần giới thiệu của Tổng tường trình viên về phần thứ tư – ở phần thứ ba và phần cuối của Tài liệu làm việc (IL) – đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tham gia vào công việc “với cùng một quyết định và cùng một nghị lực” vốn đặc trưng của Đại hội cho đến nay.
Một Giáo Hội bén rễ sâu vào các địa điểm và các nền văn hóa
Đức Hồng y Hollerich lưu ý rằng phần này tập trung vào “Các địa điểm”, với ý tưởng cơ bản là “Giáo hội không thể được hiểu mà không bén rễ sâu vào một địa điểm và một nền văn hóa” (IL, 80).
Giải thích cẩn thận từng mục trong phần này của IL, Đức Hồng y Hollerich lưu ý rằng ngày nay, hơn trong quá khứ, ý tưởng về địa điểm “có ít ý nghĩa về không gian và địa lý hơn nhiều so với quá khứ, đặc biệt là vì xu hướng toàn cầu và thực tại mới mẻ của kỹ thuật số”. Ngài kêu gọi các tham dự viên Thượng Hội đồng suy nghĩ xem điều này có ý nghĩa gì đối với sứ mạng của Giáo hội và về cách thức Giáo hội phải “suy nghĩ lại” các hình thức tổ chức của chính mình.
Đức Hồng Y Hollerich nói tiếp, các đoạn văn tiếp theo đề cập đến các mối quan hệ được thiết lập giữa các địa điểm và các nền văn hóa, đặc biệt là giữa các Giáo hội địa phương khác nhau, bao gồm cả các Giáo hội Công giáo Đông phương. Trong Giáo hội, những mối quan hệ này có đặc tính là trao đổi ân huệ lẫn nhau. Ngài cũng nhấn mạnh các mối quan hệ đang tồn tại giữa các Giáo hội địa phương và Giáo hội hoàn vũ, cũng như trong mỗi Giáo hội địa phương.
Sự phục vụ của Đức Thánh Cha
Cuối cùng, phần cuối cùng này nhằm mục đích xem xét “việc phục vụ sự hiệp nhất của Đức Giám mục Rôma”. Đức Hồng y Hollerich nói rằng, theo ngài, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các tham dự viên Thượng Hội đồng đề cập cuộc trao đổi này trên tinh thần “parrhesia”, (“nói lên sự thật”, ghi chú của biên tập viên) hoặc thẳng thắn, nhằm mang lại các lời khuyên về cách để làm cho việc phục vụ của Đức Giáo hoàng và Giáo Triều Rôma “hiệu quả hơn ngày nay”. ĐHY nói, Đức Giáo hoàng “có quyền về những gì chúng ta thực sự nghĩ, bắt đầu từ cuộc sống và nhu cầu của dân Thiên Chúa ở những nơi chúng ta xuất thân”.
Nếu các chủ đề của phần này có vẻ mang tính kỹ thuật hoặc chỉ làm hứng thú những người am hiểu, thì Đức Hồng y nói ngài hy vọng rằng các diễn đàn thần học-mục vụ vào thứ Tư, dành cho tất cả mọi người, sẽ giúp xóa tan ấn tượng này.
Để kết luận, Đức Hồng y Hollerich bày tỏ ý kiến của mình rằng phần này, giống như những phần trước đó, thu hút “những kinh nghiệm sống” của các tham dự viên Đại hội. Ngài kết luận: “Đối với tôi, dường như đây là viễn cảnh đúng đắn nhất mà chúng ta đặt mình trong đó để đối mặt với công việc đang chờ đợi chúng ta”.
Tý Linh
Chuyển ngữ từ: vatican.va
Nguồn: xuanbichvietnam.net

Có thể bạn quan tâm
Cáo phó: Thân Phụ Nữ Tu Têrêxa Trần Thị Nhi (CĐ. Quý Hoà..
Th5
Gửi Em!
Th5
Trái Tim Là Cõi Trời Chúa Ngự (Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật..
Th5
Cầu Nguyện Cho Mọi Người Đều Có Lương Thực – Suy Niệm Dựa..
Th5
Hương Hoa Thế Trần
Th5
Suy niệm Tháng Hoa: Năm Sự Thương
Th5
Ơn Gọi Thừa Sai Của Người Nữ Tu Trong Lãnh Vực Giáo Dục..
Th5
Môn Đệ Thừa Sai Trong Kỷ Nguyên AI
Th5
Cùng Mẹ Maria lan tỏa Tình Yêu Tin Mừng
Th5
Ơn Gọi Thừa Sai Theo Công Đồng Vaticanô Ii
Th5
Thanh Tuyển Viện và Bản Hòa Âm Mùa Hè
Th5
Thánh Lễ Gia Nhập và Cam Kết Lần Đầu của 47 thành viên..
Th5
Con Đường Giêsu – Lối Về Nhà Cha (Suy Niệm Tin Mừng Chúa..
Th5
Suy niệm Tháng Hoa: “Mẹ Maria – Mẫu Gương Người Môn Đệ Thừa..
Th5
Ngày ấy, Tôi đã lên đường…
Th4
Đức Thánh Cha: Công Giáo Và Anh Giáo Phải Vượt Qua Chia Rẽ..
Th4
Theo Chân Mục Tử Nhân Lành (Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Vi..
Th4
Hành Trình Hiệp Thông Ad Limina 2026 Của Hội Đồng Giám Mục Việt..
Th4
8 Lời Khuyên Từ Các Vị Thánh Để Mang Lại Bình An Cho..
Th4
Từ Emmau Đến Giêrusalem: Trái Tim Bừng Cháy (Suy Niệm Tin Mừng Chúa..
Th4