“Thật là đẹp, nhất là ở tuổi trẻ, khi rộng mở tâm hồn để Ngài bước vào, và lên đường cùng Ngài trong cuộc phiêu lưu hướng về sự vĩnh cửu.”

Những khuôn mặt mệt mỏi nhưng tràn đầy niềm vui của các bạn trẻ hành hương xuất hiện vào lúc bình minh trên khuôn viên rộng mênh mông của Tor Vergata kể lại câu chuyện về một đêm ngắn ngủi, ngắt quãng bởi tiếng trống lễ hội và một cơn mưa ngắn, bất ngờ trong tháng Tám.

Chỉ ít phút trước 7 giờ sáng, theo tiếng loa phát thanh hướng dẫn, biển người quấn trong chăn giữ nhiệt, bạt trải và túi ngủ bắt đầu sắp xếp lại trật tự — dù chỉ là tương đối.

Đức Thánh Cha Lêô XIV, người đã tạm biệt các bạn trẻ đêm hôm trước sau buổi canh thức cầu nguyện, đã đến bằng máy bay trực thăng vào khoảng 7:30.

Lên xe giáo hoàng, ngài chạy chậm chậm qua khu trại rộng lớn, khơi lại không khí nhiệt huyết của ngày hôm trước.

Nhưng sự phấn khích đột ngột này nhanh chóng nhường chỗ cho bầu khí chiêm niệm sâu lắng của Thánh lễ, được đồng tế bởi 450 giám mục và 7.000 linh mục.

Tại khung cửa sổ của cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa

Đối diện với cánh đồng rộng lớn rực rỡ sắc màu, Đức Thánh Cha nhấn mạnh trong bài giảng của ngài về vẻ đẹp của sự mong manh nơi con người, ví nó với thực tại phù du nhưng không ngừng được đổi mới của cỏ dại trên cánh đồng.

“Hãy nghĩ đến hình ảnh của đồng cỏ: chẳng phải một cánh đồng hoa thì rất đẹp sao? Dĩ nhiên, nó rất mong manh, được tạo thành từ những thân nhỏ mảnh mai, dễ bị khô héo, bị uốn cong và gãy. Nhưng ngay sau đó, những bông hoa này liền được thay thế bằng những bông hoa mới tiếp tục trổ lên, được nuôi dưỡng và cung cấp màu mỡ dồi dào bởi những bông hoa trước đó khi chúng mục nát trên mặt đất. […] Ngay cả trong những tháng mùa đông lạnh giá, khi mọi thứ dường như ngủ yên, thì sức sống của nó vẫn âm thầm chuyển động dưới lòng đất, chuẩn bị nở rộ thành ngàn sắc màu khi mùa xuân đến.”

Khi ánh mặt trời dần sưởi ấm 96 hecta (khoảng 235 mẫu Anh) của bãi đất trống, Đức Thánh Cha nói đến cơn khát một điều gì đó lớn lao hơn mà mọi người đều cảm nhận trong lòng mình.

Cảnh báo về những “sự giả tạo rẻ tiền,” ngài kêu mời các bạn trẻ: “Hãy biến cơn khát này thành một chiếc ghế thang, giống như những đứa trẻ đứng kiễng chân lên, để nhìn qua khung cửa sổ của cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa.”

Đức Thánh Cha khẳng định: “Khi đó chúng ta sẽ nhận ra mình đang ở trước mặt Chúa, Đấng đang chờ đợi chúng ta, đang nhẹ nhàng gõ cửa sổ tâm hồn chúng ta.”

“Thật là đẹp, nhất là ở tuổi trẻ, khi rộng mở tâm hồn để Ngài bước vào, và lên đường cùng Ngài trong cuộc phiêu lưu hướng về sự vĩnh cửu.”

Ngài nhắc lại “cuộc tìm kiếm mãnh liệt” mà Đức Giám mục thành Hippo đã thực hiện khi còn trẻ, và ngài đã thưa những lời này với Chúa, trong cuốn Tự thú:

“Lạy Chúa, Chúa ở trong con, nhưng con lại ở ngoài, và con đã tìm kiếm Chúa ở đó […] Chúa cất tiếng gọi, Chúa đã hét to lên, và Chúa đã phá tan sự điếc lác của con. Chúa đã chiếu sáng chói lòa, Chúa đã chiếu soi và xua tan sự mù lòa của con. Chúa đã thổi hương thơm của Ngài trên con; con đã hít thở và bây giờ con khao khát Chúa. Con đã được nếm thử Chúa (x. Tv 34:8; 1 Pr 2:3) bây giờ con càng đói khát hơn nữa (x. Mt 5:6; 1 Cr 4:11); Chúa đã chạm vào con, và con bừng cháy vì sự bình an của Chúa” (Tự thú, 10, 27).”

Đừng bằng lòng với bất cứ điều gì ít thánh thiện hơn

Nhắc lại những lời của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Ngày Giới trẻ Thế giới tại Lisbon, Đức Lêô khuyến khích các bạn trẻ Công giáo ôm lấy “cơn khát trong lòng, một khao khát khôn nguôi, thao thức để tìm kiếm ý nghĩa và tương lai.”

Đức Thánh Cha đã nhắc lại hành trình mà các bạn trẻ đã đi qua suốt tuần lễ ở Rome và các vùng phụ cận: những cuộc gặp gỡ, những cuộc trao đổi, thời gian dành cho văn hóa hoặc cho bí tích hòa giải.

“Qua tất cả những điều ấy, các con có thể nắm bắt một điểm quan trọng: sự viên mãn của cuộc sống chúng ta không phụ thuộc vào những gì chúng ta tích trữ hoặc những gì chúng ta sở hữu, như chúng ta đã nghe trong Tin Mừng hôm nay,” (x. Lc 12:13-21). Trái lại, sự viên mãn hệ tại ở những gì chúng ta vui tươi đón nhận và chia sẻ.”

Đức Lêô XIV mời gọi các bạn trẻ nuôi dưỡng tình bạn với Thiên Chúa, nêu ra năm phương thế để vun đắp mối tương quan:

– Cầu nguyện

– Chầu Thánh Thể

– Rước lễ

– Xưng tội thường xuyên

–  Bác ái cách quảng đại

Ngài chỉ ra những tấm gương của hai Chân phước Pier Giorgio Frassati và Chân phước Carlo Acutis, những vị sẽ được phong thánh vào ngày 7 tháng Chín.

“ Hãy khao khát những điều cao cả, khao khát sự thánh thiện, ở bất cứ nơi nào các con sống. Đừng chấp nhận điều ít hơn. Khi ấy các con sẽ thấy ánh sáng của Tin Mừng lớn lên mỗi ngày, trong các con và ở xung quanh các con.”

Sau cùng, Đức Thánh Cha phó dâng một triệu linh hồn hiệp nhất trong lời cầu nguyện cho “Đức Mẹ Hy vọng,” và dành suy nghĩ đặc biệt cho những bạn trẻ không thể đến Rome trong tuần này.

“Với sự phù trợ của Mẹ, khi các con trở về quê hương trong những ngày tới, ở mọi nơi trên thế giới, hãy tiếp tục hân hoan tiến bước theo chân của Đấng Cứu Chuộc, và lan tỏa nhiệt huyết cũng như chứng tá đức tin của mình đến mọi người mà các con gặp gỡ! Chúc các con chuyến đi về nhà bình an!”

Chuyển ngữ: TRI KHOAN

Từ Nguồn: aleteia