DIỄN VĂN CỦA ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV
GỬI CÁC THÀNH VIÊN CỦA PHONG TRÀO CANH TÂN ĐẶC SỦNG CÔNG GIÁO

Hội trường Tiếp kiến

Thứ Bảy, ngày 30 tháng 5 năm 2026

[Đa phương tiện]

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Bình an ở cùng anh chị em!

Thưa Đức Hồng y, quý Đức Cha, cùng toàn thể anh chị em thân mến,

 Chào buổi sáng và xin chào mừng tất cả!

Tôi rất vui được có cuộc gặp gỡ đầu tiên với Phong trào Canh tân Đặc sủng Công giáo và được chào đón tất cả anh chị em hiện diện nơi đây, các cộng đoàn, nhóm và các trường đào luyện về cầu nguyện và loan báo Tin mừng mà anh chị em đại diện. Quả thật, Thiên Chúa đã tuôn đổ nhiều hồng ân trên các cộng đoàn của anh chị em, trong đó có sức sống thiêng liêng dồi dào. Tôi cũng thân ái chào các vị lãnh đạo của các Ban Phục vụ Hiệp thông cấp quốc gia và quốc tế thuộc Cơ quan Phục vụ Quốc tế của Phong trào Canh tân Đặc sủng Công giáo (CHARIS), những người đã tổ chức cuộc gặp gỡ này.

Đối với Phong trào Canh tân Đặc sủng Công giáo, những năm sau Công đồng Vatican II là thời kỳ mở rộng và tăng trưởng lớn mạnh, hội nhập vào đời sống của Giáo hội, cũng như củng cố các cơ cấu phục vụ của anh chị em.

Các vị Tiền nhiệm đáng kính của tôi đã nhìn nhận sự phát triển này như một hồng ân lớn lao dành cho Giáo hội. Thật vậy, Thánh Giáo hoàng Phaolô VI đã khẳng định rằng, đối với một thế giới ngày càng tục hóa, không gì cần thiết hơn chứng tá của cuộc canh tân thiêng liêng này, cuộc canh tân mà Chúa Thánh Thần đang khơi dậy nơi những vùng miền và cộng đoàn rất đa dạng (x. Diễn văn tại Đại hội Quốc tế lần thứ Ba của Phong trào Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo, Lễ Hiện Xuống, ngày 19 tháng 5 năm 1975).

Khi nhấn mạnh đặc sủng của anh chị em tập trung vào sứ mạng loan báo Tin mừng, Thánh Gioan Phaolô II đã nói: “Chính Thánh Thần thúc đẩy anh chị em làm chứng.” Ngài cũng nhận xét: “Làm sao những người đã nếm cảm được sự tốt lành của Chúa Kitô lại có thể giữ im lặng và thụ động?… Chúa Kitô là Đấng Cứu Độ của chúng ta… Làm sao chúng ta không loan báo Tin mừng được? Hãy tiếp tục thông truyền lòng nhiệt thành đối với Tin mừng này cho những người xung quanh anh chị em!” (Diễn văn gửi Tình Huynh Đệ Công Giáo của các Cộng đoàn Đặc Sủng, ngày 7 tháng 12 năm 1991).

Về phần mình, Đức Bênêđictô XVI đã đề cao sự đóng góp đặc biệt mà anh chị em mang đến cho Giáo hội. Ngài nói: “Một trong những yếu tố và khía cạnh tích cực của Phong trào Canh tân Đặc sủng Công giáo chính là sự nhấn mạnh đến các đặc sủng, hay các ân ban của Chúa Thánh Thần; và công lao của họ là đã làm nổi bật tính thời sự của những đặc sủng ấy trong đời sống Giáo hội.” (Diễn văn tại Hội nghị Quốc tế lần thứ 13 của Tình Huynh Đệ Công Giáo của các Cộng đoàn và Hiệp hội Giao Ước Đặc Sủng, ngày 31 tháng 10 năm 2008).

 Tương tự như Đức Hồng y Suenens trong những ngày đầu của phong trào, Đức Giáo hoàng Phanxicô cũng thường nói về anh chị em như một “dòng thác ân sủng, dành cho toàn thể Giáo hội, không chỉ cho một số người” (Đêm Canh thức Cầu nguyện nhân dịp Kỷ niệm Kim khánh của Phong trào Canh tân Đặc sủng Công giáo, ngày 3 tháng 6 năm 2017). Tóm lại, ngài đã chỉ ra con đường của anh chị em là “loan báo Tin mừng, tinh thần đại kết, chăm sóc người nghèo và người túng thiếu, và đón tiếp những người bị gạt ra bên lề”, và thêm rằng: “Tất cả đều dựa trên sự thờ phượng! Nền tảng của sự canh tân là thờ phượng Thiên Chúa!” (Diễn văn tại Đại hội Quốc gia lần thứ 37 của Canh Tân trong Thánh Thần, ngày 1 tháng 6 năm 2014).

Về phần mình, tôi cũng mong muốn củng cố mối tương quan tôn trọng, gần gũi và nâng đỡ lẫn nhau giữa Tòa thánh Phêrô và đại gia đình Canh tân Đặc sủng Công giáo. Trong tinh thần đó, tôi muốn cùng anh chị em suy tư về một vài khía cạnh cốt lõi trong kinh nghiệm thiêng liêng của anh chị em: Phép Rửa trong Chúa Thánh Thần, kinh nguyện chúc tụng, Lời Chúa, sự hiệp thông và đức ái.

Thứ nhất, Phép Rửa trong Thánh Thần. Hành trình đức tin chung của anh chị em có nguồn mạch trong kinh nghiệm cá nhân về Chúa Thánh Thần, vốn đã làm cho ân sủng của Phép Rửa trở nên hiệu quả trong mỗi người trong anh chị em, dẫn anh chị em đến sự xác tín về tình yêu của Thiên Chúa. Đây là kinh nghiệm đầu tiên mạnh mẽ về ân sủng mà chính Thánh Augustinô đã có sau cuộc hoán cải của ngài và ngài đã mô tả bằng những lời tha thiết này: “Lạy Chúa Giêsu Kitô, Đấng trợ giúp và cứu chuộc con! Bỗng nhiên, việc không còn sống những thú vui điên dại ấy trở nên ngọt ngào đối với con. Điều mà trước đây con sợ phải từ bỏ, giờ đây lại trở thành niềm vui khi được khước từ. Chính Chúa đã xua đuổi chúng khỏi lòng con và ngự vào thay thế, Đấng ngọt ngào hơn mọi niềm vui trần thế” (Tự Thú, IX, 1, 1).

Chúa Thánh Thần cũng đã cho anh chị em được cảm nếm sự ngọt ngào của Đức Kitô. Đối với anh chị em, kể từ giây phút ấy, cuộc sống đã đổi thay. Thiên Chúa không còn chỉ là một ý niệm, nhưng trở thành khuôn mặt sống động và trọn hảo của tình phụ tử. Thánh Thần của Người đã mang lại sự hòa giải nội tâm, bình an và tự do khỏi những quyến luyến trần thế cũng như ách nô lệ của tội lỗi. Người cũng mở ra một cái nhìn mới, được đánh dấu bằng sự cởi mở và niềm hy vọng đối với tha nhân và tương lai, trong niềm xác tín rằng không gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô (x. Rm 8,38–39). Từ kinh nghiệm về Chúa Thánh Thần ấy nảy sinh ước muốn sâu xa được trở nên chứng nhân và sứ giả của tình yêu Thiên Chúa, mang niềm an ủi của Người đến cho những ai đang bị đè nặng bởi cảm giác trống rỗng và cô đơn.

Kinh nguyện chúc tụng. Chính từ kinh nghiệm đầy sức cuốn hút ấy về Chúa Thánh Thần mà một đời sống cầu nguyện mới đã bắt đầu, biểu lộ qua một khả năng mới trong việc đối thoại cách tự phát và chân thành với Thiên Chúa, cũng như một sự cởi mở mới đối với việc chúc tụng, thờ phượng và tạ ơn Người. Việc thờ phượng và chúc tụng, những nét đặc trưng trong các cuộc gặp gỡ của anh chị em, là những yếu tố thiết yếu của kinh nguyện Kitô giáo; và anh chị em đã góp phần giúp các hình thức cầu nguyện ấy được tái khám phá và được đặt trở lại vị trí hàng đầu trong những năm gần đây.

Lời Chúa. Sự tuôn đổ mới mẻ của Chúa Thánh Thần cũng đã dẫn anh chị em đến một cuộc gặp gỡ sống động với Kinh thánh. Chính Chúa Thánh Thần là Đấng đã linh hứng Lời mạc khải của Thiên Chúa, đồng thời cũng là Đấng luôn làm cho Lời ấy sống động và hữu hiệu trong Giáo hội, khiến Lời vang vọng trong tâm hồn các tín hữu, đặc biệt trong phụng vụ. Vì thế, Kinh thánh đã trở thành đối với anh chị em một nguồn dưỡng nuôi thiêng liêng kỳ diệu, soi sáng và an ủi tâm hồn. Kinh thánh cũng là nguồn mạch giúp phân định để hướng dẫn những chọn lựa hằng ngày, đồng thời làm phong phú đời sống cầu nguyện cộng đoàn, giúp anh chị em ngỏ lời với Chúa bằng chính những lời được Thiên Chúa linh hứng.

Sự hiệp thông. Chúa Thánh Thần là nguồn mạch của sự hiệp thông. Trong nhiều văn kiện, Đức Giáo hoàng Lêô XIII đã khuyến khích các tín hữu Công giáo cầu nguyện một tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần mỗi năm trong khoảng thời gian giữa các lễ Thăng Thiên và Hiện Xuống, đặc biệt với ý chỉ cho sự hiệp nhất Kitô giáo. Chắc chắn là anh chị em đã trân trọng ý nghĩa của lời mời gọi này, vì anh chị em đã nhận ra rằng sự hiệp nhất trong Giáo hội là hoa trái của Chúa Thánh Thần, vì như Thánh Augustinô khẳng định, Chúa Thánh Thần là “mối hiệp thông khôn tả giữa Chúa Cha và Chúa Con” (De Trinitate, V, 11, 12). Chính Chúa Thánh Thần là Đấng tạo nên sự hòa hợp giữa các đặc sủng và các thành phần khác nhau trong Phong trào Canh tân Đặc sủng, cũng như với các anh chị em thuộc những hệ phái Kitô giáo khác.

Sau cùng là đức ái. Thánh Âugustinô viết rằng Chúa Thánh Thần, “Đấng chính là tình yêu, đã được ban cho con người và đốt lên trong họ tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân. Thật vậy, con người không thể yêu mến Thiên Chúa nếu tình yêu ấy không được chính Thiên Chúa ban tặng” (De Trinitate, XV, 17, 31). Đây cũng chính là điều anh chị em đã cảm nghiệm. Sự hiện diện mới mẻ của Chúa Thánh Thần đã khơi dậy nơi anh chị em một khả năng yêu thương mới, được linh hứng bởi chính đức ái của Thiên Chúa. Tình yêu ấy hướng về Thiên Chúa và anh chị em mình, đồng thời thúc đẩy sự gần gũi và lòng trắc ẩn, đặc biệt đối với những người đang đau khổ.Từ Phong trào Canh tân Đặc sủng Công giáo đã phát sinh nhiều hoạt động bác ái dành cho những người túng thiếu, cả về tinh thần lẫn thể xác. Vì thế, tôi mời gọi anh chị em hãy tiếp tục giữ cho tình yêu đối với người nghèo luôn sống động, bởi chính tình yêu ấy làm tỏ lộ khuôn mặt đích thực của Thiên Chúa.

Thưa anh chị em thân mến, tôi cảm ơn anh chị em vì sự dấn thân của anh chị em và tôi khuyến khích anh chị em tiếp tục sứ mạng của mình. Hãy đặt mình phục vụ các giáo phận và giáo xứ, chia sẻ kinh nghiệm và các phương pháp loan báo Tin mừng của anh chị em. Hãy trung thành đi theo sự hướng dẫn của các linh mục của anh chị em; và, trong sự phân định cộng đoàn, hãy lắng nghe tiếng nói của những người khôn ngoan, dù họ không thuộc các nhóm của anh chị em. Hãy vun trồng sự hài hòa và cộng tác giữa các cộng đoàn mà anh chị em thuộc về, chú ý đừng bao giờ nhượng bộ cho khát vọng tự đề cao, hay tìm kiếm quyền lực hoặc uy tín cá nhân. Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn là ánh sáng và nguồn sức mạnh trên hành trình của từng cá nhân anh chị em và của cộng đoàn anh chị em, và nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo hội, bảo vệ anh chị em. Và giờ đây, với tất cả tâm tình ấy, tôi vui lòng ban Phép lành Tòa thánh cho anh chị em.

Cảm ơn anh chị em.

Nguồn: vatican.va