
Vatican News (02/6/2026) – Nhân dịp Đức Thánh Cha Lêô XIV viếng thăm Barcelona, trong Thánh lễ tại Vương cung thánh đường Sagrada Familia ngày 10/6/2026, thành phố sẽ dâng tặng ngài một gậy mục tử. Tác phẩm do nghệ nhân Joan Serramià thực hiện, gợi lại tinh thần nghệ thuật của Antoni Gaudí, lòng đạo đức bình dân Catalonia và ơn gọi của nghệ thuật Kitô giáo trong lòng châu Âu.
Gậy mục tử được điêu khắc từ gỗ ôliu ngàn năm của miền Catalonia, gỗ mun Phi châu, cùng các loại gỗ đến từ Á châu, Mỹ châu và Úc châu. Tác phẩm còn được trang trí bằng những viên đá nhỏ lấy từ vùng đất nơi kiến trúc sư Gaudí đã sống thời thơ ấu, giữa đồng quê, gió và thiên nhiên. Qua đó, cây gậy như kể một câu chuyện nhân văn và thiêng liêng: một Catalonia bám rễ sâu trong truyền thống của mình, đồng thời, một Giáo hội đang nỗ lực nói tất cả các ngôn ngữ trên thế giới.
Nhà điêu khắc kiêm thợ kim hoàn Joan Serramià cho biết ông không muốn tạo nên một đồ vật chỉ để trang trí. Theo ông, Gaudí “không bao giờ dùng cái đẹp như một vật trang sức rỗng nghĩa”.
Dự án và ý tưởng
Ý tưởng làm gậy mục tử nảy sinh đầu năm, từ những liên hệ không chính thức tại Reus, quê hương gắn với Gaudí. Thay vì nhận tài trợ lớn, nghệ nhân Joan Serramià chọn những đóng góp nhỏ và âm thầm, để tác phẩm diễn tả lòng đạo đức bình dân Catalonia. Từ những đóng góp nhỏ bé và âm thầm của nhiều người, cây gậy mang trong mình nét đạo đức bình dân của miền Catalonia, một đức tin cụ thể được diễn tả qua đôi tay và lao động.
Ban đầu, Serramià dự định lấy cảm hứng từ tháp Thánh Barnaba của nhà thờ Sagrada Familia. Nhưng sau đó, ông nhận ra Đức Thánh Cha đến Barcelona nhân dịp khánh thành tháp Chúa Giêsu Kitô. Từ trực giác ấy, ông đặt nơi phần trên của gậy một thánh giá lớn theo tinh thần Gaudí, đơn sơ, vươn cao và hướng về trời.
Tưởng nhớ Kiến trúc sư Gaudí
Tác phẩm cũng gắn với việc tưởng nhớ Kiến trúc sư Gaudí, người đã dâng hiến trọn đời cho Sagrada Familia. Với Serramià, Gaudí là một nghệ sĩ “làm việc cho người khác, chứ không cho chính mình”. Vì thế, hy vọng Đức Thánh Cha có thể viếng mộ Gaudí trong dịp kỷ niệm 100 năm ngày qua đời của ông mang một ý nghĩa vượt quá một sự kiện tôn giáo đơn thuần. Ông nói “Châu Âu đang quên đi vận mệnh của chính mình. Công giáo là tấm áo choàng bảo vệ vĩ đại của nghệ thuật. Và nghệ thuật đã bảo vệ châu Âu”.
Nguồn: vaticannews.va

Có thể bạn quan tâm
Chinh Phục Bằng Đức Ái (Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXIII..
Th9
Làm thế nào để bắt đầu những bước đầu tiên trong đời sống..
Th9
Tài Liệu Cầu Nguyện Cùng Đức Thánh Cha Tháng 9/2026: Cầu Nguyện Cho..
Th9
Xây Dựng Sự Hiệp Thông – Ngày Làm Việc Thứ Nhất Của Cuộc..
Th9
Thánh lễ Cam Kết Lần Đầu và Cam Kết Lại của 118 thành..
Th9
Đức tin trong thời “thực tại siêu thực”
Th8
Bản Học Hỏi Kinh Thánh Mới Của Một Linh Mục Công Giáo Kết..
Th8
“Chủng Viện”: Khi Từ Nguyên Mở Ra Một Thần Học Về Ơn Gọi..
Th8
Thiên Chúa có thể quyến rũ chúng ta không?
Th8
Lời Can Ngăn Chối Bỏ Thập Giá (Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật..
Th8
Đức Thánh Cha Lêô Cầu Nguyện Cho Các Nạn Nhân Lũ Lụt Thảm..
Th8
Đức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh lễ cầu cho việc chăm sóc..
Th8
Đức Thánh Cha Lêô: Phụng Vụ Phải Nuôi Dưỡng Đức Tin, Tình Huynh..
Th8
Hiệp Hành Từ Góc Nhìn Của Sensus Fidei Fidelium Nơi Thời Kỳ Dự..
Th8
Tòa Thánh nhận Giải thưởng Garitta vì dấn thân cho hòa bình
Th8
Sensus Fidei Fidelium: Nền Tảng Cho Việc Đồng Hành Với Dân Chúa Trong..
Th8
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV: Văn Hóa Tình Yêu Của Công Giáo Có..
Th8
Còn con, con bảo Thầy là ai? (Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật..
Th8
Gửi Chị – Người Chị Giáo thân thương!
Th8
Đón Tiếp Chúa Thánh Thần – Một Cách Tiếp Cận Phân Định Cộng..
Th8