Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá Vinh đón nhận 36 thành viên mới tại 3 giáo xứ thuộc Giáo phận Hà Tĩnh

91 lượt xem

Tối thứ Bảy, ngày 10/01/2026, trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, tại Thánh đường Giáo xứ Tân Lâm – Giáo phận Hà Tĩnh, 36 anh chị thuộc giáo xứ Tân Lâm, Văn Hạnh và Tiến Thủy đã chính thức gia nhập Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá Vinh qua Nghi thức gia nhập. Đây là một bước tiến được gợi hứng từ Chúa Thánh Thần, được ươm mầm từ những khát khao âm thầm, và được nuôi dưỡng bằng lời cầu nguyện cũng như sự nỗ lực học hỏi miệt mài của các thành viên.

Hiện diện và hiệp thông trong niềm vui của quý anh chị hôm nay có cha Quản xứ Tân Lâm – Antôn Đậu Duy Vinh, cha Antôn Võ Thành Công – Giáo sư và Linh hướng Tiền Chủng viện Thánh Gioan Phaolô II, cha Phêrô Hồ Thái Hùng – Trưởng ban Truyền thông Giáo phận Hà Tĩnh, cùng chị Tổng Phụ Trách Maria Nguyễn Thị Nga, quý chị đặc trách Hiệp hội, quý chị Cộng đoàn Mến Thánh Giá Chân Thành, quý anh chị Hiệp hội và đông đảo cộng đoàn Dân Chúa.

Mở đầu Thánh lễ, cha Linh hướng Antôn đã bày tỏ niềm vui và lời khích lệ dành cho các thành viên. Ngài cầu chúc các anh chị biết trung thành sống linh đạo và đặc sủng của Hiệp hội, để từ việc suy niệm cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu, mỗi người kín múc được nguồn ân sủng cần thiết cho đời sống đức tin và phục vụ.

Sau đó, cha Antôn đã long trọng cử hành Nghi thức gia nhập Hiệp Hội cho 36 anh chị, sau thời gian tìm hiểu, học hỏi Quy chế, linh đạo và tham gia sinh hoạt trong các nhóm.

Trong bài chia sẻ, cha Phêrô đã giúp cộng đoàn chiêm ngắm lại biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan. Dù là Con Chiên vô tì tích, không cần được thanh tẩy, Chúa Giêsu vẫn khiêm tốn bước xuống dòng nước, mang lấy thân phận con người để mở ra con đường vâng phục và hiến thân trọn vẹn theo thánh ý Chúa Cha. Lời xác nhận của Chúa Cha: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con” (Mc 1,11) cũng trở thành lời mời gọi dành cho cộng đoàn, cách riêng cho các anh chị gia nhập Hiệp hội hôm nay: sống trung thành với ơn gọi đã lãnh nhận từ ngày chịu Phép Rửa, trong âm thầm, khiêm hạ và yêu thương. Cách đặc biệt, nhờ Linh đạo Mến Thánh Giá, anh chị biết đón nhận và vác thánh giá mỗi ngày, biến đời sống mình thành hy lễ dâng lên Chúa, góp phần mưu ích cho phần rỗi các linh hồn.

Kết thúc Thánh lễ, đại diện các thành viên đã bày tỏ tâm tình tri ân đến quý cha, chị Tổng Phụ trách, quý chị trong Ban Điều hành Hiệp hội và toàn thể cộng đoàn đã yêu thương, nâng đỡ và đồng hành, để các anh chị có được hồng ân đặc biệt hôm nay.

Trong lời đáp từ, cha quản xứ Antôn đã cảm ơn chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh đã nâng đỡ, đồng hành với các tín hữu. Ngài cầu chúc các thành viên mới gia nhập luôn bền tâm vững chí, trung thành với con đường đã chọn, để từ thập giá Đức Ki-tô, họ biết đem tình yêu và niềm hy vọng của Tin Mừng đến với gia đình và cộng đoàn, trong những việc nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa mỗi ngày.

Thánh lễ khép lại, nhưng hành trình lại mở ra. Như Chúa Giêsu năm xưa âm thầm bước xuống dòng sông Giođan để bắt đầu sứ vụ, 36 anh chị hôm nay cũng lặng lẽ bước vào một con đường mới, con đường theo Đức Kitô chịu đóng đinh giữa đời thường. Không phải bằng những việc lớn lao, nhưng bằng đời sống cầu nguyện, hy sinh và phục vụ trong chính gia đình, giáo xứ và môi trường sống của mình.

Anna Trần Vân

Có thể bạn quan tâm