Thánh lễ mừng Hồng Ân Thánh Hiến – 21/11/2025

15 lượt xem

Đời sống Thánh hiến là dấu chỉ sống động của niềm hy vọng, là lời xác tín mạnh mẽ vào đức tin Kitô giáo, và hôm nay đây, lời xác tín hùng hồn ấy lại được vang lên trong khung trời ân sủng của Năm Thánh Hy Vọng, ngang qua lời đáp trả của 61 nữ tu tuyến khấn Trọn Đời, 17 nữ tu mừng hồng ân Ngân Khánh và 4 nữ tu mừng Ngọc Khánh khấn dòng.

Thánh lễ trọng thể mừng Hồng ân Thánh hiến của 82 nữ tu được cử hành tại Hội dòng Mến Thánh Giá Vinh, lúc 8h00 ngày lễ Đức Mẹ Dâng Mình (21/11/2025), do Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long – Giám mục Giáo phận chủ sự. Đồng tế với ngài có Đức Cha Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên, quý Cha Tổng Đại diện và Tòa Giám mục của hai Giáo phận Vinh – Hà Tĩnh, quý Cha Đại Chủng viện, quý Cha Tiền Chủng viện, cùng hơn 200 linh mục trong và ngoài giáo phận. Hiện diện trong thánh lễ còn có quý chủng sinh, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, thân nhân và đông đảo chị em trong đại gia đình Mến Thánh Giá Vinh. Tất cả đã làm nên một khung cảnh linh thiêng và chan chứa tình hiệp thông.

Giảng trong thánh lễ, khởi đi từ ý nghĩa phụng vụ của ngày lễ Mẹ Dâng mình, Đức Cha Phụ tá Phêrô đã dẫn dắt cộng đoàn bước vào chiêm ngắm nét đẹp tuyệt hảo của Đức Maria và mầu nhiệm khôn dò trong cuộc đời Mẹ, ngang qua ánh sáng Tin Mừng.

Nét đẹp của Mẹ được tỏa sáng nơi việc lắng nghe và thực thi Lời Chúa cách trọn hảo: Từ giây phút Mẹ cưu mang Con Thiên Chúa nhập thể, đến ngày hạ sinh Người, đưa Con trốn sang Ai Cập, trở về Nazareth, rồi âm thầm dõi theo Con trong hành trình rao giảng Tin Mừng, và cuối cùng là đứng dưới chân Thập giá để cùng chia sẻ nỗi đau với Con yêu dấu. Tất cả đều minh chứng cho một đời sống hoàn toàn hiệp thông và vâng phục thánh ý Thiên Chúa.

Nét đẹp ấy được diễn tả trong huyền nhiệm cuộc đời của Mẹ: Mẹ Maria vừa là Mẹ Thiên Chúa, vừa là thụ tạo được chính Thiên Chúa dựng nên; Mẹ vừa đồng trinh, vừa sinh hạ Con; Mẹ vừa cưu mang Chúa Giêsu, vừa chiêm niệm Ngôi Lời vĩnh cửu; Mẹ vừa là Mẹ Thiên Chúa, vừa là môn đệ trung tín của Ngài; Mẹ thánh thiện nhưng lại sống giữa môi trường tội lỗi; Mẹ đầy ơn phúc nhưng lại chịu muôn vàn khổ đau. Chính sự huyền nhiệm ấy làm cho cuộc đời Mẹ trở thành ngọn đèn soi sáng và là mẫu gương sống động cho mọi tín hữu trên hành trình đức tin.

Từ mẫu gương trọn hảo của Mẹ Maria, Đức Cha Phêrô mời gọi quý chị mừng hồng ân hôm nay, cũng như cộng đoàn hiện diện, hãy chiêm ngắm và noi gương Mẹ qua 5 chữ H:

Hạ mình: Sống khiêm nhường, đặt thánh ý Chúa trên hết.
Học hỏi: Lắng nghe và suy niệm Lời Chúa để định hướng đời sống.
Hiến dâng: Trao ban chính mình cho Thiên Chúa và tha nhân.
Hiệp thông: Gắn bó với Hội Thánh và chia sẻ tình huynh đệ.
Hy vọng: Kiên vững trong niềm tin và hướng về vinh quang Thiên Chúa.

Và như vậy, trong tư tưởng, lời nói và việc làm, mọi người được mời gọi sống tâm tình phó thác, để đời mình trở nên lời ca tụng dâng lên Thiên Chúa, như chính Đức Maria đã sống và đã nêu gương.

Sau bài giảng là nghi thức tuyên khấn Trọn Đời của 61 nữ tu. Trong tinh thần tự nguyện và với lòng khao khát thuộc trọn về Đức Kitô chịu đóng đinh để hiến thân phụng sự Chúa Cha và phục vụ anh chị em đồng loại, 61 chị đã can đảm dâng lời khấn ước vĩnh viễn lên Thiên Chúa toàn năng – Đấng đã gọi, chọn quý chị từ trước muôn đời. Lời cam kết hôm nay minh chứng cho niềm hy vọng mà quý chị đang hướng tới trong linh đạo và đặc sủng Mến Thánh Giá.

 

Tiếp đến, trước sự chứng kiến của cộng đoàn, 4 chị mừng Ngọc Khánh và 17 chị mừng Ngân Khánh đã tiến lên dõng dạc đọc lại lời tuyên khấn, “Lời” mà quý chị vẫn thốt lên mỗi ngày trong suốt 60 năm cũng như 25 năm qua. Chặng đường hồng ân mà quý chị cảm nếm hôm nay cũng chính là chặng đường dâng hiến lễ lên Thiên Chúa ngang qua những cắt tỉa đớn đau, những hy sinh thầm lặng và sự dấn thân không mệt mỏi trong sứ mạng của người nữ tu Mến Thánh Giá. Chặng đường trường của bấy nhiêu năm hồng ân ấy chắc hẳn sẽ không thiếu những lần vấp ngã, những lấm lem bụi trần, bởi vẫn là phận người dòn mỏng, vẫn là xác thịt yếu đuối như bao người; thế nhưng quý chị vẫn một lòng tín thác, kiên trung và nguyện dâng “hiến lễ đời mình” cho đến hơi thở cuối cùng. Dấu mốc hôm nay minh chứng cho Niềm hy vọng đã được nuôi dưỡng qua hành trình trung tín, và được tỏa sáng trong chính sự viên mãn của ơn gọi Mến Thánh Giá.

Kết thúc thánh lễ, trong tâm tình tri ân và cảm tạ về những hoa trái mà Hội dòng đã được đón nhận, chị Tổng Phụ trách Maria Nguyễn Thị Nga đã thay mặt chị em trong Hội dòng, cách riêng quý chị mừng hồng ân hôm nay dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân quý Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn đã đồng hành nâng chị quý chị cũng như Hội dòng trong suốt hành trình dâng hiến, và hôm nay đã hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho quý chị trong thánh lễ đặc biệt này. Chị cũng bày tỏ lòng tri ân cách đặc biệt tới ông bà cố, là những bậc sinh thành đã dâng hiến những người con yêu quý của mình cho Thiên Chúa ngang qua Hội dòng.

Thánh lễ khép lại trong niềm vui và hy vọng. Tiếng ca tạ ơn vang vọng, hòa chung niềm xúc động và hạnh phúc của các nữ tu trong ngày hồng ân trọng đại. Ánh sáng hy vọng và sự trung tín vốn là linh đạo cốt lõi của người nữ tu Mến Thánh Giá tiếp tục được thắp lên. Ước mong rằng, hồng ân Thánh hiến hôm nay trở thành nguồn mạch bình an, sức mạnh và niềm vui thiêng liêng cho quý chị. Nguyện xin Đức Kitô chịu đóng đinh – Đấng là tình yêu và là hy vọng luôn đồng hành, nâng đỡ và dẫn dắt quý chị trong hành trình ơn gọi và trên mọi nẻo đường sứ vụ.

Xem thêm hình ảnh

Ban TT Hội dòng

Có thể bạn quan tâm