
Trí óc con người có một khả năng suy tưởng vô biên, và đằng sau những ý nghĩ đó là một cõi lặng sâu thẳm. Những lời đến từ đầu óc sẽ dễ làm ta thêm căng thẳng, lời xuất phát từ cõi lặng sẽ đưa ta về chốn bình yên. Khép lại một năm rong ruổi, vồn vã trên cánh đồng sứ vụ tại các cộng đoàn, giáo xứ và giáo điểm, chị em khối Khấn Sinh được trở về với Nhà Mẹ Xã Đoài để sống tuần tĩnh tâm. Tĩnh tâm là dịp “Về với cõi lặng” để kết nối, để hâm nóng lại tinh thần và nhiệt huyết. “Về với cõi lặng” để không còn những ồn ào trong tâm hồn, không còn những suy nghĩ mông lung nhưng chỉ còn lại sự hiện diện thuần khiết, bình an giữa con người với Thiên Chúa.
Kết thúc những ngày thường huấn với chủ đề “Ơn gọi và Linh Đạo Mến Thánh Giá”, 212 chị em Khấn Sinh được tiếp tục ở lại với Chúa trong những ngày hồng phúc, bắt đầu từ chiều 20/08 đến sáng 26/08/2023, với chủ đề “SỐNG SỨ VỤ NGƯỜI NỮ TU MẾN THÁNH GIÁ” do cha Giuse Nguyễn Văn Chữ, OP hướng dẫn.

Bằng kinh nghiệm và sự hiểu biết sâu rộng, cha Giuse đã giúp chị em nhìn lại để thấy được điều chính yếu, căn bản và cốt lõi trong sứ vụ của người sống đời thánh hiến là kết hợp với Chúa Giêsu – Đấng mình hằng yêu mến và bước theo. Đó cũng chính là con đường, cách thức để người tu sĩ đem Chúa đến cho nhân loại và đem nhân loại về với Chúa.
Với người nữ tu Mến Thánh Giá, sứ vụ tập trung vào Mầu Nhiệm Cứu Độ của Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh, và tiếp tục sứ mạng liên tục của Người qua việc truyền giáo và thăng tiến giới nữ. Đồng thời là trung gian chuyển cầu cho mọi người, mọi nhu cầu, ý nguyện từ nơi trần thế này lên tới Chúa. Điều đó nhắc nhở mỗi chị em Mến Thánh Giá phải luôn ý thức trách nhiệm bổn phận của mình khi hiện diện giữa lòng nhân thế. Không phải là sự hiện diện vô hồn nhưng là sự hiện diện sống động và thật sự là “sống” để chạm vào trái tim của nhân loại.
Để sống sứ vụ đó, mỗi người phải nối kết, tăng trưởng bản thân trong đời sống cộng đoàn. Vì cộng đoàn là nơi người tu sĩ thuộc về; “là một gia đình đích thực, được quy tu nhân danh Đức Kitô Khổ Nạn – Phục Sinh, muốn họa lại đời sống Giáo Hội sơ khai, với hai nguyên mẫu tuyệt vời là gia đình Nadaret và cộng đoàn Ba Ngôi Thiên Chúa” (HC 41). Chính cộng đoàn là chỗ dựa vững chắc, là thành lũy chở che cho mỗi tu sĩ hấp thụ, dung nạp năng lượng và tinh thần để kiên định và vững bước trên hành trình theo Chúa. Dẫu biết rằng, cộng đoàn không phải lúc nào cũng hoàn hảo, trọn vẹn. Sự khác biệt trong cộng đoàn phải là sự hỗ tương, bổ túc cho nhau chứ không phải là loại trừ. Sự hiệp thông trong cộng đoàn tạo nên sức mạnh và nguồn sống cho những ai biết kiến tạo và xây dựng sự hiệp thông đó. Bởi khi chúng ta thi hành sứ vụ mà không có sự hiệp thông thì chúng ta không thể gặp gỡ, không thể cảm thông và không thể mở đườngcho người khác đến với trái tim mình.
Hơn nữa, sống đời thánh hiến là bước theo Đức Kitô – mẫu mực đức Khiết Tịnh, Nghèo Khó, Vâng Phục; là cam kết dâng mình cho Đức Kitô để thuộc trọn về người và chu toàn các nhiệm vụ của Dòng (HC 12). Khi sống viên mãn các Lời Khuyên Phúc Âm, người tu sĩ sẽ đong đầy cuộc sống của mình cách sáng tạo, vui tươi và đầy nhuệ khí. Việc khấn hứa không phải chỉ để giữ nhưng là để sống, sống tròn đầy và tràn trề năng lực yêu thương.
Về với cõi lặng. Về với chính mình. Hãy lặng thinh để nghe trái tim mình lên tiếng. Trong cái im lặng sâu xa ấy, chiếc đèn ý thức sẽ tỏa sáng cho ta nhìn rõ mọi sự. Để ta thấy được cái chân lý ngàn đời và nếm cảm niềm hạnh phúc không lệ thuộc ngoại tại nhưng đến từ sự phong phú trong tâm hồn. Những ngày sống trong bầu khí tĩnh lặng để không còn những âu lo về quá khứ, khắc khoải về tương lai, nhưng là để sống giây phút hiện tại thật tròn đầy bên Chúa và với chính mình. Lặng để giúp mỗi người tìm ra những bài học giá trị về nhân tình thế thái và những kinh nghiệm sâu sắc về lối ứng xử trong cuộc sống nhân sinh. Từ trong tĩnh lặng, những ai thành tâm và chú ý lắng nghe sẽ đón nhận những điều bổ ích, giúp họ nên hoàn thiện giữa cuộc đời ồn ào và đầy bon chen. Cũng từ đây ta kín múc nguồn bình an bất tận như cái im lặng mênh mông của đất trời.
Thánh lễ tạ ơn kết thúc những ngày tĩnh tâm cũng là ngày chị em dâng lại lời khấn. Việc dâng lại lời khấn là một lần làm mới lại đời sống và bổ trợ nguồn năng lượng sống trong mỗi chị em. Cũng như để mỗi người ngày càng xác tín hơn về quyết định từ bỏ mọi sự để theo Chúa, trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài và tiến sâu vào quỹ đạo tình yêu đã được khắc ghi trên Thánh Giá. Bước tiếp trên hành trình theo Chúa với con đường Mến Thánh Giá, mỗi chị em nguyện viết tiếp những trang sử đời mình trong tin tưởng và yêu thương. Để cùng với thời gian, mỗi người sẽ luôn cất cao lời cảm mến trong hồng ân mình đã lãnh nhận và rao truyền tình yêu đó cho hết thảy những ai mình gặp gỡ trên đường đời

Maria Nguyễn Sáu

Có thể bạn quan tâm
Cáo phó: Thân Phụ Nữ Tu Têrêxa Trần Thị Nhi (CĐ. Quý Hoà..
Th5
Gửi Em!
Th5
Trái Tim Là Cõi Trời Chúa Ngự (Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật..
Th5
Cầu Nguyện Cho Mọi Người Đều Có Lương Thực – Suy Niệm Dựa..
Th5
Hương Hoa Thế Trần
Th5
Suy niệm Tháng Hoa: Năm Sự Thương
Th5
Ơn Gọi Thừa Sai Của Người Nữ Tu Trong Lãnh Vực Giáo Dục..
Th5
Môn Đệ Thừa Sai Trong Kỷ Nguyên AI
Th5
Cùng Mẹ Maria lan tỏa Tình Yêu Tin Mừng
Th5
Ơn Gọi Thừa Sai Theo Công Đồng Vaticanô Ii
Th5
Thanh Tuyển Viện và Bản Hòa Âm Mùa Hè
Th5
Thánh Lễ Gia Nhập và Cam Kết Lần Đầu của 47 thành viên..
Th5
Con Đường Giêsu – Lối Về Nhà Cha (Suy Niệm Tin Mừng Chúa..
Th5
Suy niệm Tháng Hoa: “Mẹ Maria – Mẫu Gương Người Môn Đệ Thừa..
Th5
Ngày ấy, Tôi đã lên đường…
Th4
Đức Thánh Cha: Công Giáo Và Anh Giáo Phải Vượt Qua Chia Rẽ..
Th4
Theo Chân Mục Tử Nhân Lành (Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Vi..
Th4
Hành Trình Hiệp Thông Ad Limina 2026 Của Hội Đồng Giám Mục Việt..
Th4
8 Lời Khuyên Từ Các Vị Thánh Để Mang Lại Bình An Cho..
Th4
Từ Emmau Đến Giêrusalem: Trái Tim Bừng Cháy (Suy Niệm Tin Mừng Chúa..
Th4