
WGPVL (17/3/2026) – Thánh Artémides Zatti: Được biết đến với biệt danh “ý tá của người nghèo,” vị tu sĩ Dòng Salêdiêng này đã hứa với Đức Mẹ rằng nếu được chữa khỏi bệnh lao, ngài sẽ hiến dâng cuộc đời mình cho người khác.
Thánh Artémides Zatti, người Ý-Argentina, tu sĩ trợ tá và người chăm sóc người nghèo thuộc Dòng Salêdiêng, đã được Đức Giáo hoàng Phanxicô tuyên thánh trong một buổi lễ diễn ra tại Rôma vào ngày 09 tháng 10 năm 2022.
Các buổi lễ cũng được tổ chức ở Argentina: tại Viedma, nơi ngài phục vụ tại bệnh viện, cũng như tại Bahía Blanca, nơi ngài tìm thấy ơn gọi của mình. Các thành phố khác cũng tham gia với nhiều hoạt động khác nhau, chẳng hạn như một đoàn xe đạp để tôn vinh phương tiện mà vị thánh đã sử dụng để thăm viếng người bệnh.
Trong thời gian đó, người ta đã nói nhiều về cuộc đời của Thánh Zatti, người sinh ra ở Boretto, Ý, năm 1880 (một năm cũng được nhớ đến vì sự khởi đầu của sứ mệnh Dòng Salêdiêng ở Patagonia thuộc Argentina) và di cư cùng gia đình đến Argentina năm 1897.
Theo nhiều nguồn tin, Thánh Zatti muốn trở thành linh mục, nhưng sau khi mắc bệnh lao trong khi chăm sóc người bệnh, ngài đã hứa với Đức Trinh Nữ Maria rằng nếu được chữa khỏi, ngài sẽ cống hiến cuộc đời mình để chăm sóc sức khỏe cho người khác. Và điều đó đã thành hiện thực.

Chân dung của ThánhZatti
Archivo Histórico Salesiano de Argentina Sur
Thánh Zatti, còn được biết đến với biệt danh “y tá của người nghèo,” qua đời vào ngày 15 tháng 3 năm 1951 vì một khối u do chính ngài tự chẩn đoán. Ngài được tuyên bố là Đấng Đáng kính vào ngày 07 tháng 7 năm 1997 và được Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II tuyên phong Chân phước tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 14 tháng 4 năm 2002.
Dưới đây là năm bức ảnh được Kho Lưu trữ Lịch sử Dòng Salêdiêng công bố. Theo một cách nào đó, những hình ảnh này thể hiện tóm tắt về chứng tá đời sống của Thánh Zatti ở Argentina.
Không nghi ngờ gì nữa, đây là một sự kiện trọng đại, đồng thời cũng đặc biệt vì đây là lễ tuyên thánh đầu tiên của một tu sĩ Dòng Salêdiêng không phải là người sáng lập một trong các nhánh của dòng cũng không phải là cộng tác viên trực tiếp của Thánh Gioan Bosco.
1. Thánh Zatti cùng gia đình
Gia đình Thánh Zatti di cư đến Argentina, một quốc gia trở thành vùng truyền giáo cho vị thánh này. Theo một cách nào đó, bức ảnh cũng thể hiện nguồn gốc xuất thân của ngài, cùng với những người đã giúp nuôi dưỡng tình yêu của ngài dành cho Thiên Chúa. “Bức ảnh này được chụp vào năm 1899, trước khi Thánh Artemides Zatti đến tu viện ở Bernal. Khi đó ngài 19 tuổi. Từ trái sang phải, hàng trước: Herminio, Florinella, bà Albina Vecchi (mẹ), Delfina, ông Luis Zatti (cha) và Teresa. Hàng sau: Ildegarda, Thánh Artémides, Pompeo và Eliseo,” theo Kho Lưu trữ Lịch sử Dòng Salêdiêng.

Archivo Histórico Salesiano de Argentina Sur
2. Tại hiệu thuốc
Không thể nghĩ về cuộc đời của Thánh Zatti mà không liên tưởng đến bệnh viện ở Viedma. Thật vậy, bức ảnh này do Dòng Salêdiêng công bố cho thấy ngài đang ở trong hiệu thuốc. “Thánh Zatti khấn trọn đời vào ngày 18 tháng 02 năm 1911, và từ đó trở đi, ngài phụ trách một phần bệnh viện. Từ năm 1913 trở đi, ngài đảm nhận toàn bộ trách nhiệm quản lý trung tâm y tế này,” theo mô tả của Kho Lưu trữ Lịch sử Dòng Salêdiêng.

Archivo Histórico Salesiano de Argentina Sur
3. Thánh Zatti với một trong những bệnh nhân nhỏ tuổi của ngài
Đối với Thánh Zatti, bệnh nhân của ngài chính là Chúa Giêsu. Người ta kể rằng khi đang tìm quần áo cho một đứa trẻ, ngài đã hỏi một nữ tu: “Thưa Sơ, Sơ có quần áo cho một đứa trẻ 12 tuổi như Chúa Giêsu không?” Cũng không thể hình dung Thánh Zatti và sứ mệnh của ngài nếu không gắn liền với người bệnh (như hình ảnh nổi bật ở trên cũng cho thấy ngài đang hoạt động tích cực trong một phòng bệnh). Và hình ảnh ấn tượng này từ năm 1940 đã chứng minh điều đó. “Thánh Artémides Zatti với một đứa trẻ mắc chứng đầu to bất thường (macrocephaly), người mà ngài chăm sóc cho đến ngày qua đời, và các em học sinh nội trú từ Trường San Francisco de Sales,” theo mô tả từ Kho Lưu trữ Lịch sử Dòng Salêdiêng.

Archivo Histórico Salesiano de Argentina Sur
4. Trong đoàn rước kiệu tượng Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu
Liệu có thể nghĩ tưởng đến một tu sĩ Dòng Salêdiêng mà thiếu đi Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu, đấng mà Thánh Don Bosco hết mực sùng kính? Câu trả lời là “không”. Bức ảnh cho thấy “Thánh Zatti, vinh dự được kiệu tượng Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu trong một trong những chuyến hành hương đến thánh đường Fortín Mercedes,” theo mô tả từ Kho Lưu trữ Lịch sử Dòng Salêdiêng.

Archivo Histórico Salesiano de Argentina Sur
5. Cùng bạn bè bên xe đạp
Nhưng cũng không thể tưởng tượng về Thánh Zatti mà không có chiếc xe đạp của ngài, phương tiện mà ngài dùng để thăm viếng người bệnh. Thánh Zatti và chiếc xe đạp của ngài (trong hình ảnh của Kho Lưu trữ Lịch sử Dòng Salêdiêng, ngài được nhận ra cùng hai người bạn trong khuôn viên của “bệnh viện mới”), một hình ảnh mang tính biểu tượng khác tóm tắt chứng từ về tình yêu và sự phục vụ của ngài.

Archivo Histórico Salesiano de Argentina Sur
Tác giả: Pablo Cesio
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên
Chuyển ngữ từ: Aleteia (06/11/2022)
Nguồn: giaophanvinhlong.net

Có thể bạn quan tâm
Chương Trình Tông Du Của Đức Thánh Cha Lêô Đến 4 Nước Châu..
Th4
Bừng sáng Emmaus
Th4
Hội dòng Mến Thánh Giá Vinh: Thông báo Tuyển Sinh Ơn Gọi năm..
Th4
Đức Thánh Cha Lêô XIV tại Châu Phi: Người hành hương giữa “các..
Th4
Bổ Nhiệm Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Sài Gòn – Thành..
Th4
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa
Th4
Quà tặng Phục sinh
Th4
Logo Và Khẩu Hiệu Chuyến Viếng Thăm Của Đức Thánh Cha Tại Tây..
Th4
Lướt Trên Ngọn Sóng Ai – Học Cách Đứng Đúng Chỗ
Th4
5 Lý Do Để Lần Chuỗi Lòng Chúa Thương Xót
Th4
Hành Trình Đức Tin Của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tại Đức:..
Th4
Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa Trong Cuộc Đời
Th4
Tam Nhật Thánh 2026 Và Mừng Chúa Phục Sinh Tại Các Giáo Phận..
Th4
Ngôi Mộ Trống
Th4
Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha tháng 4/2026: Cầu nguyện cho các..
Th4
Giờ chầu Tĩnh Tâm tháng 4/2026
Th4
Ủy Ban Giáo Dân – Thường Huấn Tháng 4/2026: Thánh Thể – Nguồn..
Th4
Sứ điệp Urbi et Orbi (5/4): Sức mạnh của Đức Kitô Phục Sinh..
Th4
Tình Yêu lăn đi tảng đá của Sự Chết (Suy niệm Tin Mừng..
Th4
Cùng Mẹ Maria thing lặng bên Mộ Chúa
Th4