“Hạnh phúc… bởi con có Chúa”

206 lượt xem

“HẠNH PHÚC… BỞI CON CÓ CHÚA”

 

“Chúa là phần gia nghiệp của con, là chén phúc lộc dành cho con.” (Tv 16,5)

Trong những ngày đầu của Tuần Thánh, một mình trong căn phòng nhỏ, sau bao bộn bề và lo toan của cuộc sống, của công việc, tôi lặng lẽ ngồi lại với chính mình. Giữa thinh lặng ấy, như lời thì thầm dịu ngọt vang lên bên tai tôi: “Ta ở bên con.”

Tôi chợt giật mình thốt lên… Ôi! Thời gian trôi thật nhanh. Mới hôm nào còn bắt đầu Mùa Chay, vậy mà giờ đây đã bước vào những ngày cao điểm của “Tam Nhật Thánh”. Tâm hồn tôi như chùng xuống, đầy những suy tư và nhiều câu hỏi ập đến:

Tôi đã sống Mùa Chay này như thế nào?

Tôi đã thực sự thay đổi gì nơi bản thân? Tôi đã làm được gì cho Chúa, cho tha nhân, và cho chính tâm hồn mình?

Một phút quay về…

Tôi nhớ lại lúc bắt đầu Mùa Chay – khi tôi đặt ra cho mình biết bao mục tiêu: sống sâu sắc hơn, cầu nguyện nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn, và quảng đại cho đi nhiều hơn… để rồi mong tìm được hạnh phúc nhiều hơn.

Thế nhưng, hôm nay khi nhìn lại, tôi thấy mình vẫn còn đó những yếu đuối, những điều dang dở, những điều chưa sống trọn. Tôi cảm thấy thật ngại ngùng khi đối diện với ánh mắt của Chúa – ánh mắt luôn chan chứa yêu thương, vẫn không ngừng dõi theo tôi suốt hành trình này.

Một chút lắng đọng trong tâm hồn, tôi thầm tự hỏi:

Tôi đã đi tìm hạnh phúc ở đâu? Tại sao không tìm nơi Chúa – Đấng là nguồn mạch của hạnh phúc đích thực?

Quả thật, đã có lúc tôi nghĩ hạnh phúc là điều gì đó thật lớn lao: thành công, tiếng khen, những giấc mơ thành hiện thực… Nhưng càng đi sâu vào đời, tôi càng hiểu: Hạnh phúc thật ra rất đơn sơ – và chỉ trọn vẹn khi có Chúa. Không phải vì tôi không còn mơ ước, hay không cần tình yêu, gia đình, bạn bè… Mà bởi vì, khi có Chúa, mọi điều khác trở nên đủ – vừa vặn, ấm áp và đầy ý nghĩa.

Chúa ơi, Con hạnh phúc…

Không phải vì cuộc đời con không có khổ đau,
mà vì trong khổ đau, con không đơn độc.
Không phải vì con mạnh mẽ,
mà vì mỗi khi yếu đuối, con có Chúa đỡ nâng.
Không phải vì con luôn được người đời thấu hiểu,
mà vì có Đấng luôn hiểu thấu lòng con hơn chính con.

Ngôn sứ Isaia đã nói: “Dù mẹ có quên con, thì Ta – Ta sẽ không quên con bao giờ.” (Is.49,15)

Ôi! Lạy Chúa,

Khi con thinh lặng giữa đời ồn ào,
Khi con ngước nhìn trời cao, lắng nghe tiếng gió thoảng,
Hay chỉ đơn giản ngắm một đoá hoa nhỏ bên vệ đường…
Con bỗng thấy một niềm vui âm thầm len vào tim.
Và con biết – Chúa đang ở đó.
Hạnh phúc là khi con được gọi Chúa là Cha.
Hạnh phúc là khi con tin rằng dù thế giới có quay lưng, Chúa vẫn ở lại.
Hạnh phúc là khi con được sống từng ngày với xác tín:
Con là con của Tình Yêu.

Lạy Chúa Giêsu,

Không ai có thể trao cho con một hạnh phúc bền vững như Chúa.
Không lời hứa nào trên trần gian có thể so sánh với lời hứa của Chúa: “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28,20)

Cho nên dù hôm nay con còn thiếu thốn điều gì, dù hành trình đức tin còn chập chững… Con vẫn có thể mỉm cười, vẫn có thể hát lên từ sâu thẳm trái tim mình: “Hạnh phúc …. bởi con có Chúa.” Và khi con ngước nhìn thập giá, nơi tình yêu vĩnh cửu được viết nên bằng máu và sự hy hiến, con chỉ muốn nói một điều: “Lạy Chúa, chỉ cần có Chúa, con đã có tất cả.”

Vâng, chỉ có hạnh phúc thật trong Chúa, tôi mới có thể trao ban cho người khác. Bởi vì tôi hiểu rằng, một trái tim trống rỗng không thể trao đi điều gì. Một tâm hồn còn khô cạn sẽ chẳng thể mang lại sự sống cho ai. Chỉ khi tôi được lấp đầy bởi tình yêu và sự hiện diện của Chúa, tôi mới có thể trở nên dấu chỉ sống động của Ngài cho anh chị em mình.

Khi hạnh phúc của tôi không đến từ thành công, tiền tài hay tiếng khen… mà đến từ sự bình an sâu lắng trong Chúa – tôi mới thật sự có khả năng lắng nghe người khác bằng trái tim, yêu thương bằng sự kiên nhẫn, tha thứ bằng lòng bao dung mà tôi đã nhận từ Thiên Chúa.

Và rồi, tôi hiểu:

Hạnh phúc không còn là điều tôi giữ cho riêng mình, nhưng là điều tôi được mời gọi chia sẻ – trao ban – và nhân rộng. Khi tôi sống trong Chúa, tôi không cần cố gắng tỏ ra hạnh phúc. Hạnh phúc ấy sẽ tự nhiên toả lan – qua ánh mắt, qua lời nói, qua sự hiện diện đơn sơ mà đầy ấm áp.

Lạy Chúa! Chúa là nguồn hạnh phúc của đời con!

Martha Phùng