CHÚA ƠI! CON LÀ TIỀN TẬP SINH Từ trong tim con, Chúa đã gieo vào...
TIẾNG VE Tiếng ve văng vẳng đâu đây Như từng khúc nhạc đổ đầy hè...
HÈ ĐẾN CHẬM THÔI Hè ơi xin chậm, chậm chút nhé Bởi mảnh hồn...
YÊU THẦY KHÔNG CON? Tận cốt xương con tiếng Ngài hỏi Có mến yêu...
...
HÒN ĐÁ NÉM Ngược thời gian, con ở đó cùng Ngài Từ bữa tiệc...
CHIỀU VỀ Vệt nắng cuối nhòa sau lưng núi Hàng tre già run nhẹ...
GIÓ LẶNG Lá rừng xôn xao đời chuyện vãn Tưởng như xoa dịu được đau...
TÂM SỰ CÙNG CHÚA Đêm thánh dưới mái nguyện đường, Gẫm suy tình Chúa...
BUÔNG!!! Buông…một chút…! Buông…tất cả… đời sẽ vui! Buông chút phiền, theo gió bay...
TÔI ĐI LỄ TANG ĐỂ LÀM GÌ? (Suy tư dựa theo bài giảng của Lm....
HÁI TRÁI CẤM Trái cấm năm nào Evà hái Độc hại vô cùng nào...