Giờ chầu Tĩnh Tâm tháng 10/2026

15 lượt xem

GIỜ CHẦU TĨNH TÂM THÁNG 10
Chủ đề: Đức cha Lambert – mẫu gương sống động cho người nữ tu Mến Thánh Giá sống sứ vụ loan báo Tin Mừng

Kính thưa cộng đoàn,

Trong giây phút linh thiêng này, chúng ta cùng quy tụ trước Chúa Giêsu Thánh Thể, nguồn mạch tình yêu và sức mạnh cho đời sống thánh hiến cũng như mọi sứ vụ của chúng ta. Trước sự hiện diện yêu thương của Chúa, chúng ta được mời gọi trở về với cõi lòng mình, lắng nghe tiếng Chúa và để Người soi sáng lại hành trình ơn gọi của mỗi người.

Chiêm ngắm Đức cha Lambert, chúng ta nhận ra nơi ngài một mẫu gương sống động của người môn đệ biết lắng nghe và quảng đại đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa. Vì tình yêu Đức Kitô và thao thức cho phần rỗi các linh hồn, ngài đã từ bỏ quê hương, chấp nhận gian khổ và lên đường loan báo Tin Mừng.

Đối với người nữ tu Mến Thánh Giá, Đức cha Lambert không chỉ là người cha sáng lập, nhưng còn là người trao lại cho chúng ta một con đường thiêng liêng và một linh đạo để sống: chiêm ngắm Đức Kitô chịu đóng đinh, kết hợp với Người và để tình yêu Thập Giá thúc đẩy chúng ta đến với tha nhân, đặc biệt là những người đau khổ và những người chưa nhận biết Chúa.

Giữa những công việc và sứ vụ khác nhau mà mỗi người đang đảm nhận, giờ chầu này là cơ hội để chúng ta dừng lại bên Chúa và tự hỏi: Tôi đang sống ơn gọi Mến Thánh Giá của mình như thế nào? Tôi có còn thao thức với những người chưa biết Chúa không? Tôi có sẵn sàng bước ra khỏi sự an toàn để phục vụ và loan báo Tin Mừng không?

Xin Chúa Thánh Thể đốt lên trong chúng ta ngọn lửa nhiệt thành, để từ nơi Người, chúng ta được sai đi và trở nên những chứng nhân sống động của Tin Mừng.

 (Hát bài thờ lạy Thánh Thể)

I. SUY NIỆM LỜI CHÚA

  1. Lời Chúa: Tin Mừng theo thánh Matthêu (Mt 22,1-14)

“Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi… Vậy các ngươi đi ra các ngả đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới.”

  1. Suy niệm

Tin Mừng theo thánh Matthêu kể lại dụ ngôn tiệc cưới. Nhà vua sai các đầy tớ đi mời khách vào dự tiệc, nhưng nhiều người đã từ chối. Sau cùng, nhà vua truyền cho các đầy tớ đi ra các ngả đường và mời gọi tất cả mọi người vào dự tiệc. Qua đó, Chúa cho chúng ta cảm nhận được tình yêu rộng lớn của Thiên Chúa, Đấng luôn mở rộng cánh cửa và trao ban ơn cứu độ cho hết mọi người. Đồng thời, Người cũng muốn chúng ta trở nên những người mang lời mời yêu thương ấy đến với tha nhân.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã chuẩn bị một bàn tiệc tình yêu và mời gọi tất cả chúng con bước vào. Trước lời mời ấy, có người đón nhận, có người từ chối. Lời Chúa hôm nay cũng nhẹ nhàng đặt trước chúng con một câu hỏi: chúng con đang đáp lại lời mời của Chúa như thế nào? Giữa những bận tâm, công việc và những sứ vụ mỗi ngày, chúng con có còn nhận ra tiếng Chúa đang âm thầm mời gọi và chờ đợi chúng con không?

Chúng con đã được Chúa mời gọi bước vào đời sống Mến Thánh Giá. Đó là hồng ân, nhưng đồng thời cũng là một sứ mạng. Chúng con không chỉ được mời gọi đến với Chúa, ở lại với Chúa, nhưng còn được Người sai đi để mang lời mời của Tin Mừng đến cho những người chúng con gặp gỡ.

Nơi Đức cha Lambert, chúng con thấy một con người đã đáp lại lời mời gọi ấy cách quảng đại. Ngài đã từ bỏ những gì thân thuộc, vượt qua bao gian khổ, để đem Tin Mừng đến những vùng đất xa xôi. Tình yêu Đức Kitô đã trở thành động lực thúc đẩy ngài lên đường và trao ban chính mình cho các linh hồn.

Gia sản ngài để lại trong Linh đạo Mến Thánh Giá cũng mời gọi chúng con bước vào con đường ấy. Chiêm ngắm Đức Kitô chịu đóng đinh không phải để chúng con dừng lại nơi đau khổ, nhưng để học nơi Người một tình yêu biết trao ban và tự hiến.

Lạy Chúa, những “ngả đường” hôm nay có thể rất gần với chúng con. Đó là nơi cộng đoàn chúng con đang sống, nơi giáo xứ chúng con đang phục vụ, trường học, bệnh viện, những vùng truyền giáo, hay đơn giản là những con người chúng con gặp mỗi ngày. Có khi đó là một người chị em đang cần một lời cảm thông, một người đang mang trong lòng một nỗi buồn mà chưa thể nói ra, hay một người đang âm thầm chờ đợi một sự hiện diện và yêu thương. Chúa không đòi chúng con phải làm những điều phi thường. Chúa chỉ cần chúng con biết trao ban chính mình trong những việc nhỏ bé mỗi ngày.

Xin cho chúng con biết noi gương Đức Cha Lambert: biết lắng nghe lời mời gọi của Chúa, quảng đại đáp trả, trung thành với Thập Giá và can đảm lên đường loan báo Tin Mừng.

Xin cho Thánh Thể trở nên nguồn sức mạnh để chúng con biết trở về với Chúa sau mỗi ngày phục vụ, biết kín múc nơi Người tình yêu và nghị lực, để chúng con không mệt mỏi trong sứ vụ và luôn giữ được lòng thao thức cho phần rỗi các linh hồn.

 (Thinh lặng cầu nguyện)

II. GỢI Ý XÉT MÌNH

Giờ đây, trước Thánh Thể Chúa, chúng ta hãy lặng thinh và nhìn lại chính mình:

  1. Tôi có ý thức và trân trọng ơn gọi Mến Thánh Giá như một hồng ân Chúa ban, đồng thời là một lời mời gọi để tôi quảng đại đáp lại mỗi ngày không?

(Thinh lặng giây lát sau mỗi câu hỏi chát vất)

  1. Noi gương Đức cha Lambert, tôi có còn giữ được trong lòng ngọn lửa nhiệt thành và thao thức cho phần rỗi các linh hồn, hay những bận tâm, mệt mỏi của cuộc sống đang dần làm ngọn lửa ấy nguội đi?
  2. Trước khi dấn thân vào sứ vụ, tôi có biết trở về với Chúa Giêsu Thánh Thể và ở lại bên Người, để kín múc nơi Người nguồn sức mạnh và tình yêu cho hành trình phục vụ của mình không?
  3. Tôi có sẵn sàng bước ra khỏi sự an toàn của bản thân, đón nhận những hy sinh và âm thầm trao ban chính mình cho những người Chúa gửi đến trong cuộc sống của tôi không?
  4. Qua lời nói, cách sống và cung cách phục vụ của tôi, những người tôi gặp gỡ có thể cảm nhận được sự hiện diện yêu thương của Đức Kitô không?

Hát:

III. THỐNG HỐI VÀ CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã mời gọi chúng con bước vào bàn tiệc tình yêu và trao cho chúng con sứ mạng đem lời mời ấy đến cho mọi người. Thế nhưng, nhiều lần chúng con đã chần chừ trước tiếng gọi của Chúa, ngại hy sinh, sợ khó khăn và tìm kiếm sự an toàn cho chính mình. Chúng con xin lỗi Chúa vì những lúc đời sống chúng con thiếu nhiệt thành, việc phục vụ trở thành thói quen và chúng con chưa thực sự trao ban với một trái tim yêu mến. Xin Chúa thương tha thứ cho những lần chúng con khép lòng trước những người đang cần sự hiện diện, cảm thông và yêu thương của chúng con.

Xin cho chúng con biết kín múc nơi Thánh Thể tình yêu tự hiến của Chúa, để mỗi ngày biết sống linh đạo Mến Thánh Giá cách trung thành hơn. Xin cho tình yêu Thập Giá không chỉ dừng lại nơi những giờ cầu nguyện, nhưng trở thành sức mạnh giúp chúng con biết sống quảng đại và yêu thương trong từng bổn phận, từng sứ vụ được trao phó.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin đốt lên trong chúng con ngọn lửa truyền giáo. Xin cho chúng con biết trở về với Chúa mỗi ngày để được Người đổi mới, rồi quảng đại lên đường phục vụ với một trái tim yêu mến; biết trung thành trong những điều nhỏ bé và can đảm đón nhận những gì Chúa muốn nơi chúng con. Xin cho chúng con, như Đức cha Lambert, luôn mang trong lòng thao thức làm cho Đức Kitô được nhận biết, được yêu mến và được phục vụ nơi mọi người. Amen.