Hành trình Đức Tin và Ân Phúc – Thánh lễ Khánh thành Nhà nguyện và Khuôn viên Cộng đoàn Mến Thánh Giá Nghĩa Yên

56 lượt xem

Trong hành trình đức tin, mỗi công trình được hoàn thành không chỉ là thành quả của bàn tay con người, mà trước hết là hoa trái của hồng ân Thiên Chúa và sự quan phòng đầy yêu thương, kỳ diệu của Người. Mỗi công trình được xây nên đều chất chứa lời cầu nguyện, sự hy sinh âm thầm và những giọt mồ hôi của biết bao người. Chính vì thế, trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và tri ân muôn người, chị em Cộng đoàn Mến Thánh Giá Nghĩa Yên đã long trọng cử hành Thánh lễ Tạ ơn Khánh thành Nhà nguyện và các công trình của cộng đoàn, sau gần năm năm thi công xây dựng.

Thánh lễ được cử hành vào lúc 8h00, ngày 03/08/2026 do Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp – Nguyên Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh chủ sự. Đồng tế với ngài có Đức Cha Philip, quý Cha hạt, quý Cha ân nhân trong và ngoài giáo phận. Hiện diện và hiệp thông trong niềm vui của cộng đoàn còn có chị Tổng Phụ trách Maria Nguyễn Thị Nga, quý chị Phụ trách các cộng đoàn, chị em trong đại gia đình Mến Thánh Giá Vinh, quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh, quý ân nhân, thân nhân và đông đảo quý khách xa gần.

Cộng đoàn Mến Thánh Giá Nghĩa Yên tọa lạc bên cạnh nhà thờ giáo xứ Nghĩa Yên, thuộc xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Hơn một thế kỷ hiện diện trên mảnh đất này, cộng đoàn đã âm thầm viết nên hành trình sống đời thánh hiến bằng lời cầu nguyện, đời sống chứng tá và tinh thần phục vụ.

Ngược dòng thời gian về năm 1846, tiền thân của cộng đoàn hôm nay chính là Nhà Phước tọa lạc trên vùng đất Thọ Kỳ. Ngay từ những ngày đầu phôi thai, các chị em đã cùng nhau âm thầm sống ơn gọi Mến Thánh Giá, hiện diện như hạt giống nhỏ bé gieo vào lòng đất mẹ. Thế nhưng, hành trình ấy chưa bao giờ bằng phẳng. Trải qua biết bao biến cố thăng trầm của lịch sử, Nhà Phước Nghĩa Yên đã phải đối diện với vô vàn gian truân, thử thách để có thể tồn tại và giữ vững ngọn lửa đức tin.

Năm 1962, Cộng đoàn Nghĩa Yên đã phát triển với 47 chị em sống quây quần bên nhau dưới mái nhà tu viện. Nhưng rồi, biến cố khốc liệt của chiến tranh xảy đến. Năm 1965, khi cuộc chiến bước vào thời kỳ cao điểm và ác liệt nhất, toàn dân phải sơ tán, các chị em cũng bắt buộc phải giải tán. Trong cơn giông tố ấy, 38 chị em đành phải ngậm ngùi rời xa mái nhà tu viện thân thương để trở về gia đình.

Năm 1967, giữa bom đạn mịt mùng và gian khó vô cùng, cộng đoàn chỉ còn lại 9 chị em lưu lại. Dù thiếu thốn tư bề, dù hiểm nguy rình rập, các chị vẫn kiên cường bám trụ, âm thầm gìn giữ đất tu viện, gìn giữ ngọn đèn dầu cháy sáng trong đêm đen lịch sử, kiên trì cầu nguyện và hy vọng vào một ngày mai tươi sáng.

Trải qua biết bao thăng trầm đầy nước mắt ấy, Thiên Chúa – Đấng trung tín và giàu lòng thương xót đã không bỏ rơi công trình của Ngài. Đến năm 1990, nhà nước chính thức cho phép tu viện được hoạt động trở lại. Dù thời gian trôi qua có người đã lập gia đình, nhưng nhiều chị em vẫn kiên trì chờ đợi, vui mừng trở lại để tiếp tục dấn thân trong ơn gọi tu trì. Từ ngọn lửa nhỏ tưởng chừng như đã tắt, Cộng đoàn Nghĩa Yên lại tiếp tục hồi sinh, cơ sở vật chất từng bước được tái thiết với việc xây dựng nhà nguyện, nhà ở và nhiều công trình phục vụ đời sống cộng đoàn cũng như sứ vụ tông đồ. Các hoạt động mục vụ, giáo dục, y tế và bác ái cũng ngày càng được mở rộng, góp phần phục vụ Giáo hội và xã hội.

Trước nhu cầu phát triển của sứ vụ và nhận thấy nhà nguyện cùng các công trình đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng, chị Phụ trách Maria Nguyễn Thị Mùi cùng Ban Điều hành và toàn thể chị em đã đồng lòng thực hiện quy hoạch tổng thể khuôn viên cộng đoàn. Bản quy hoạch được bắt đầu từ năm 2021, bao gồm việc xây dựng nhà nguyện, nhà đa năng, trường mầm non; chỉnh trang toàn bộ khuôn viên và trùng tu khu nhà ở của chị em, tạo nên một không gian khang trang, đồng bộ, đáp ứng tốt hơn cho đời sống cầu nguyện, sinh hoạt và sứ vụ của chị em.

Sau gần năm năm thi công với biết bao khó khăn và hy sinh, hôm nay, những công trình ấy đã hoàn thành trong niềm vui và lòng biết ơn sâu xa đối với Thiên Chúa cũng như tất cả những người đã quảng đại cộng tác và nâng đỡ cộng đoàn.

Trước khi bước vào Thánh lễ, Đức Cha Phaolô cùng quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và quý khách quy tụ trước ngôi nhà nguyện mới để cử hành nghi thức cắt băng khánh thành.

Sau nghi thức, đoàn đồng tế và cộng đoàn phụng vụ tiến vào nhà nguyện trong bầu khí hân hoan, trang nghiêm và sốt sắng để hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn.

 

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức Cha mời gọi cộng đoàn cùng với quý chị dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, vì tất cả hồng ân mà Ngài đã tuôn đổ xuống trên cộng đoàn suốt dọc dài lịch sử, đặc biệt tạ ơn Chúa vì những gì Ngài đã dùng bàn tay nhỏ bé của quý chị để thực hiện những điều thật lớn lao kỳ diệu. Từ hồng ân nền tảng ấy, mọi công trình hữu hình như nhà nguyện, trường học hay các cơ sở phục vụ đều là kết quả của sự cộng tác giữa ân sủng Thiên Chúa và bàn tay lao tác của con người. Ngài nhấn mạnh rằng, mọi thành quả hôm nay không chỉ là kết tinh của công sức, hy sinh và lòng quảng đại của con người, mà trên hết là dấu chỉ của tình yêu và sự quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa. Vì vậy, hãy để cho Thiên Chúa tiếp tục thực hiện công trình của Ngài ngang qua con tim, bàn tay và khối óc của chúng ta.

Đức Cha cũng hướng cộng đoàn đến sứ mạng phục vụ, đặc biệt thao thức với dự án Mái ấm Hồng Phúc dành cho trẻ mồ côi, khuyết tật và những người nghèo khổ. Ngài tha thiết mời gọi chính quyền địa phương cũng như mọi thành phần dân Chúa tiếp tục chung tay góp sức để công trình sớm được thực hiện. Kết thúc bài giảng, ngài phó dâng mọi dự định trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa và bày tỏ niềm hy vọng sẽ được cùng cộng đoàn dâng lời tạ ơn khánh thành Mái ấm trong một ngày gần nhất.

Kết thúc Thánh lễ, chị Phụ trách Maria Nguyễn Thị Mùi thay lời cho chị Tổng Phụ trách và toàn thể chị em Hội dòng Mến Thánh Giá Vinh dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn vàn hồng ân Ngài đã thương tuôn đổ trên Hội dòng trong suốt thời gian qua. Cách riêng, chị thay lời cho chị em cộng đoàn Nghĩa Yên bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới quý Đức Cha, quý Cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, chị Tổng Phụ trách cùng toàn thể chị em trong đại gia đình Mến Thánh Giá Vinh, quý cấp chính quyền, quý ân thân nhân, các đơn vị thi công và tất cả những tấm lòng đã yêu thương, đồng hành, quảng đại hy sinh và chung tay góp sức để công trình được hoàn thành tốt đẹp. Trong tâm tình uống nước nhớ nguồn, chị kính cẩn tưởng nhớ và tri ân các bậc tiền nhân, quý vị mục tử và những người đã đặt nền móng cho cộng đoàn ngay những ngày đầu, để từ hạt giống âm thầm ấy mà hôm nay trổ sinh những hoa trái tốt đẹp. Chị cũng bày tỏ tâm tình tri ân tới mọi thành phần dân Chúa đã cộng tác, phục vụ và hiện diện, góp phần làm nên một ngày hồng phúc chan chứa niềm vui, đậm tình hiệp thông trong thánh lễ hôm nay. Tâm tình tri ân ấy tiếp tục được nối dài trong bữa tiệc mừng thân mật, nơi mọi người cùng sẻ chia niềm vui, thắt chặt tình hiệp thông và tạ ơn Thiên Chúa vì những kỳ công Ngài đã thực hiện.

Tiếp nối lời tri ân của chị Phụ trách, chị Tổng Maria Nguyễn Thị Nga đã thay mặt Ban Điều hành và toàn thể chị em trong Hội dòng chúc mừng và cám ơn chị Phụ trách cùng quý chị em Cộng đoàn Nghĩa Yên vì những hy sinh và nỗ lực trong việc xây dựng nhà nguyện cùng các công trình phục vụ sứ mạng của Hội dòng trên mảnh đất này. Chị cũng gửi gắm cho quý chị về ước nguyện xây dựng Mái ấm Hồng Phúc, một dự định đã được ấp ủ từ lâu; đồng thời tha thiết xin Đức Cha, quý Cha và mọi người tiếp tục đồng hành, nâng đỡ để quý chị sớm thực hiện được tâm nguyện ấy, hầu phục vụ hữu hiệu hơn cho sứ vụ của Hội dòng.

Thánh lễ khép lại trong niềm vui và hy vọng. Tạ ơn Thiên Chúa vì muôn vàn ơn lành Ngài đã ban xuống trên Hội Dòng chúng con, cách riêng cho người con Nghĩa Yên trong suốt hành trình qua. Thánh lễ hôm nay là dấu chứng của lòng thương xót Chúa, và là mốc son quan trọng đánh dấu sự trưởng thành và phát triển của cộng đoàn; đồng thời cũng nói lên tinh thần hiệp thông, sự hy sinh và nỗ lực không ngừng của chị Phụ trách cùng quý chị trong cộng đoàn. Đây cũng là động lực để quý chị tiếp tục trung thành với linh đạo Mến Thánh Giá và hăng say thi hành sứ mạng phục vụ Chúa và Giáo hội. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành, ban ơn nâng đỡ và cho những dự tính của cộng đoàn được thành toàn trong thánh ý Chúa, để cộng đoàn từng ngày được lớn lên trong hành trình đức tin và sứ vụ. Ngõ hầu, sự hiện diện của quý chị trên mảnh đất này sẽ để lại nhiều dấu ấn của lòng thương xót Chúa.

Xem thêm hình ảnh

Ban TT Hội dòng

Hình ảnh: Hai Ango Photo

Có thể bạn quan tâm