Rượu mới – Bầu Da cũng phải mới

25 lượt xem

RƯỢU MỚI – BẦU DA CŨNG PHẢI MỚI

 

Ngài là rượu, con sẽ là bầu da,

Nếu con mãi cũ, sao ta trọn tình?

Rượu ấy mới mẻ, khiết tinh,

Bầu da cũ rích chắc bình sẽ hư!

Ước mong da mới ngay giờ,

Để rượu được rót tình thơ nguyên tuyền.

Âm thầm nghe vọng lời khuyên,

Da ơi! Biến đổi nguyên tuyền ngay đi!

Giữ mãi điều cũ làm gì?

Nứt bầu da đó còn gì nữa đâu?

Thay đổi chắc chắn phải sầu,

Rượu mới có lúc làm đau tâm hồn.

Nhưng rượu sẽ ban thêm ơn,

Hương tình yêu đó “nâng hồn thăng hoa”.

Rượu mới, rượu sẽ chan hòa,

Hồng ân đặc biệt thay da đổi lòng.

Nguyện xin rượu mới đỡ nâng,

Ngài thương gìn giữ sạch trong tâm hồn.

Để mỗi ngày, mỗi sớm hôm,

Bầu da trong sáng, tấm lòng thanh cao.

Để Chúa rót rượu nồng vào,

Con sẽ vui sống, tuôn trào ơn thiêng.

 

Maria Cát Trắng

Có thể bạn quan tâm