Được gọi – ở lại – và được sai đi (Ý lực sống theo Tin Mừng ngày thứ 6 tuần II Thường niên – năm A)

47 lượt xem

ĐƯỢC GỌI – Ở LẠI – VÀ ĐƯỢC SAI ĐI

Chúa gọi con lên núi đời lặng thinh
Giữa bao ồn ào, Chúa vẫn gọi tên con
Không phải vì con xứng đáng hay trọn lành
Nhưng chỉ vì yêu mà Chúa muốn con ở lại

Ở lại với Chúa – kim chỉ nam ngày mới
Ở lại trong Lời, trong phút lặng nội tâm
Giữa bổn phận đời thường và lo toan chồng chất
Con học ở lại để lắng nghe tim mình

Chúa gọi từng người với tên riêng rất thật
Không ai thay thế, chẳng ai bị lãng quên
Con không so đo với ơn người khác nhận
Chỉ xin trung thành với phần việc Chúa trao

Từ “ở với Chúa”, con được sai đi
Không mang quyền lực, chỉ mang tình yêu
Không lời cao siêu, chỉ đời sống chứng tá
Để Tin Mừng lan tỏa giữa chợ đời hôm nay

Giữa yếu đuối, phản bội và giới hạn phàm nhân
Như Nhóm Mười Hai thuở ban đầu
Chúa vẫn tin con giữa bao lần vấp ngã
Và kiên nhẫn dạy con bước lại từ đầu

Kim chỉ nam không nằm nơi thành công rực rỡ
Nhưng ở trái tim biết vâng phục âm thầm
Biết lắng nghe, biết cầu nguyện, biết yêu thương
Trong những điều nhỏ bé của một ngày bình thường

Xin cho con dám bước lên “ngọn núi” đời mình
Nơi đối diện sự thật và tiếng Chúa gọi mời
Để không sống theo đám đông hay thói quen cũ
Nhưng theo tiếng Chúa đang thì thầm trong con

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay con chọn ở lại
Ở lại với Chúa giữa nhịp sống mong manh
Xin cho đời con trở thành lời đáp trả
Sống – yêu – và được sai đi mỗi ngày

Hạt Bụi

Có thể bạn quan tâm