
GIỜ CHẦU TĨNH TÂM THÁNG 01/2026
Chủ đề: Khám phá Hồn Tông Đồ theo Đấng Sáng Lập – Đức Cha Pierre Lambert de la Motte
I. DẪN NHẬP
Khi nói đến Dòng Mến Thánh Giá, không thể không nhắc đến Đức Cha Pierre Lambert de la Motte – Cha Tổ Phụ khả kính, một nhà chiêm niệm sâu xa và là vị tông đồ đích thực của Đức Kitô. Gia sản thiêng liêng mà ngài để lại cho đoàn con được kết tinh nơi linh đạo Thánh Giá, trong đó “hồn tông đồ” không hệ tại ở những hoạt động bề ngoài, nhưng phát xuất từ một trái tim đã được hiến trọn cho Đức Kitô chịu đóng đinh. Theo giáo huấn của ngài: “Người tông đồ đích thực là người mang trong lòng ngọn lửa yêu mến Đức Kitô chịu đóng đinh và dùng chính cuộc đời mình để làm chứng cho tình yêu ấy”. Vì thế, Đức Cha Lambert de la Motte nhấn mạnh rằng: “Người tông đồ thật không phải là người làm cho nhiều, nhưng là người yêu nhiều trong mọi việc mình làm”. Ngài mời gọi người nữ tu Mến Thánh Giá – những người con thiêng liêng của ngài sống hồn tông đồ bằng đời sống hiến dâng, yêu thương và phục vụ giữa lòng thế giới, theo gương Đức Kitô chịu đóng đinh.
Trong bầu khí tĩnh tâm hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại “hồn tông đồ” của mỗi người theo tinh thần của Đấng Sáng lập, và để cho tinh thần ấy thắp sáng đời dâng hiến và sứ vụ của chúng ta. Nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm hồn và thắp lên trong lòng chúng ta ngọn lửa tình mến, để chúng ta say đắm cung chiêm và yêu mến Chúa qua giờ chầu Thánh Thể này.
Hát bài thờ lạy
II. LỜI CHÚA: Ga 15, 1-8
Gợi ý suy niệm
“Thầy là cây nho thật, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.”
Trong giây phút hiện tại cũng như suốt hành trình dâng hiến của người tu sĩ, Đức Giêsu mời gọi chúng ta ở lại trong Người, đó chính là cốt lõi của đời sống tông đồ. Chúng ta xác tín rằng hoạt động tông đồ không phát xuất từ sức riêng, nhưng từ sự kết hợp nội tâm với Chúa. Bởi lẽ, khi cành gắn liền với cây nho thì hoa trái tự nhiên sẽ trổ sinh; cũng vậy, người tông đồ kết hợp với Đức Kitô sẽ sinh hoa trái bình an, yêu thương và phục vụ. Đức Cha Lambert đã sống trọn vẹn tinh thần ấy: mọi sứ vụ, mọi công việc của ngài đều khởi đầu bằng những ngày tĩnh tâm, những giờ cầu nguyện, thinh lặng và chiêm niệm, để từ đó ra đi phục vụ với một tình yêu sâu xa.
1. Hồn tông đồ khởi đi từ chiêm niệm
Đức Cha Lambert là người chiêm niệm trong hoạt động. Ngài xác tín rằng: “Các nữ tu Mến Thánh Giá phải là những tâm hồn chiêm niệm trong hoạt động, và hoạt động trong chiêm niệm.” Do vậy, chỉ khi kết hiệp mật thiết với Đức Kitô chịu đóng đinh, ta mới có thể ra đi phục vụ với tinh thần khiêm tốn, bình an và yêu thương. Hơn nữa, chiêm niệm không phải là tách mình khỏi sứ vụ, nhưng là đem Chúa vào mọi hoạt động thường ngày.
2. Hồn tông đồ được nuôi dưỡng bằng hy sinh và lòng thương xót
Thiên Chúa không cứu chuộc nhân loại chúng ta bằng một lời Người phán, hay bằng một phép lạ Người làm. Nhưng Ngài đã chọn con đường đau khổ và khiêm hạ tột cùng: Ngài hạ sinh nơi máng cỏ giá lạnh, ba mươi năm sống lặng lẽ trong một gia đình đơn sơ, ba năm đi rao giảng và chữa lành cho những người bệnh tật phần hồn phần xác, và cuối cùng là cái chết nhục nhã trên đồi Canvê. Theo gương Thầy Chí Thánh, hành trình tông đồ của Đức Cha Lambert là hành trình vượt qua gian khổ, bách hại và thiếu thốn, và ngài luôn chọn con đường yêu thương và khiêm nhường. Ngài nói: “Chúng ta chỉ có thể sinh hoa trái khi ở lại trong Chúa, gắn kết với Chúa và được trồng sâu trong Thập Giá”. Do vậy, hồn tông đồ không phải là làm cho nhiều, mà là dám yêu đến cùng, dám ở lại với thập giá của Chúa và với thập giá của tha nhân.
3. Hồn tông đồ là lửa yêu mến được truyền đi
“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” (Ga 20, 21). Đức Cha Lambert không làm việc truyền giáo một mình. Ngài lập nên Dòng Mến Thánh Giá để truyền lửa yêu mến Đức Kitô Chịu Đóng Đinh cho các nữ tu và giáo dân. Ngài tin rằng những con tim khiêm hạ, hiến dâng và đầy lòng thương xót sẽ là khí cụ cứu độ cho muôn dân. Chúng ta hôm nay cũng được mời gọi tiếp nối ngọn lửa ấy: Trong lớp học, nơi bệnh viện, trong cộng đoàn hay giữa những vùng truyền giáo xa xôi – bằng một tình yêu chân thành và phục vụ âm thầm.
Trước Thánh Thể Chúa giờ này chúng ta hãy lắng đọng tâm hồn và thành tâm tự vấn bản thân:
- Tôi có dành chỗ cho Chúa trong từng hoạt động của mình không?
- Tôi có coi cầu nguyện là “nguồn năng lượng” thật của đời tông đồ không?
- Tôi đón nhận những khó khăn trong sứ vụ với tâm thế nào?
- Tôi có nhìn thấy Đức Kitô nơi người nghèo, người tôi phục vụ hay không?
- Tôi có đang để ngọn lửa tông đồ ấy bừng cháy trong tim mình?
- Tôi có là người “truyền lửa” cho chị em và người khác không?
(Thing lặng 15-20 phút)
Hát bài hát về ơn gọi dâng hiến làm tông đồ
III. LỜI NGUYỆN KẾT
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho Giáo Hội và Dòng Mến Thánh Giá một vị Sáng lập đầy nhiệt tâm tông đồ. Xin cho chúng con biết noi gương ngài: Kết hợp sâu xa với Chúa trong cầu nguyện; yêu thương, phục vụ trong khiêm tốn; và biết đón nhận thập giá mỗi ngày như nguồn sức mạnh của sứ vụ.
Xin cho hồn tông đồ của ngài được tái sinh trong từng người chúng con hôm nay, để qua cuộc đời dâng hiến nhỏ bé, nhiều tâm hồn được chạm đến tình yêu cứu độ của Chúa. Amen.
Này con là đá
Đây nhiệm tích

Có thể bạn quan tâm
Ban Hiệp Hành Giáo phận Vinh: Thông báo Tập huấn giai đoạn thực..
Th1
Hội Nghị Bismeet 2025 – AI và Sứ Mạng Truyền Thông Sự Thân..
Th1
Bài Giảng Tĩnh Tâm – Tháng 01/2026
Th1
Giới Hạn Nội Tại Của Ai Trong Sứ Vụ Loan Báo Tin Mừng:..
Th1
Nhìn lại một số Sự Kiện Nổi Bật của Giáo Hội trong năm..
Th1
Giờ chầu Tĩnh Tâm – Tháng 01/2026
Th1
Các Đức Giáo Hoàng và Năm Mới: Thời khắc của Tạ Ơn và..
Th1
Giáo Phận Vinh Bế mạc Năm Thánh Hy Vọng 2025
Th1
Ngày 01 Tháng 01: Lễ Trọng Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa
Th1
Thánh Giá Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới Bắt Đầu Cuộc Thánh Du..
Th1
Chúng ta sống là vì…
Th12
Kinh Mân Côi Và Nghệ Thuật: Mầu Nhiệm Thứ Năm Mùa Vui –..
Th12
Đức Thánh Cha Lêô XIV Được Treccani Vinh Danh Là Nhân Vật Của..
Th12
27 Giáo Phận Việt Nam Cùng Bế Mạc Năm Thánh 2025 – Nhịp..
Th12
Lời Dẫn Lễ và Lời Nguyện Thánh lễ Đức Maria – Mẹ Thiên..
Th12
Giờ Sám Hối Cuối Năm
Th12
Năm Thánh khép lại, Lòng Người mở ra
Th12
Cuộc Linh Thao giữa bùn lầy…
Th12
Mẫu Chầu Thánh Thể Cầu Nguyện Cho Hòa Bình Thế Giới Tháng 01/2026
Th12
Sứ Điệp Giáng Sinh Và Phép Lành Urbi Et Orbi Năm 2025: Con..
Th12