Giáo Phận Vinh Bế mạc Năm Thánh Hy Vọng 2025

66 lượt xem

GPVO – Niềm vui Giáng Sinh 2025 bừng sáng cũng là lúc Năm Thánh Hy Vọng khép lại. Sau hành trình một năm với biết bao ân thánh dồi dào, ngày 28/12/2025, cùng với Giáo Hội hoàn vũ, cộng đoàn tín hữu Giáo phận Vinh long trọng cử hành thánh lễ bế mạc Năm Thánh 2025 tại nhà thờ giáo xứ Yên Đại.

Thánh lễ được cử hành vào lúc 8 giờ 30 phút sáng Chúa Nhật lễ Thánh Gia Thất, do Đức Giám mục giáo phận Anphong Nguyễn Hữu Long chủ sự. Đồng tế và hiệp dâng thánh lễ có Đức Giám mục phụ tá giáo phận Phêrô Nguyễn Văn Viên, Cha Tổng Đại diện Phêrô Nguyễn Văn Vinh, quý cha quản hạt, đông đảo quý cha trong giáo phận, quý nam nữ tu sĩ, chủng sinh cùng cộng đoàn dân Chúa.

Giảng trong thánh lễ, Đức cha chủ tế đã quảng diễn về nội dung cốt lõi của đức tin Kitô giáo mà Năm Thánh Hy vọng mời gọi mỗi người tín hữu hướng về: “Thiên Chúa là nguồn hy vọng không bao giờ cạn”. Giữa biển đời đầy biến động với những ngổn ngang, bất an và thất vọng lan tràn, Năm Thánh 2025 gợi mở cho nhân loại một “mỏ neo” vững chắc, một nơi neo đậu đáng tin cậy để con người có thể vượt qua những sóng gió thử thách của cuộc sống, điểm tựa ấy chính là Đức Giêsu Kitô. Niềm hy vọng ấy giúp xác tín rằng, Thiên Chúa vẫn hiện diện ngay cả khi con người đang phải vác thập giá của những khó khăn, khổ đau hay thất bại…

Năm Thánh Hy Vọng cũng nhắc nhở rằng, Hy vọng không chỉ là một ơn riêng cho bản thân nhưng là một bổn phận, một sứ mạng mà Thiên Chúa đặt để nơi mỗi Kitô hữu. Thật vậy, qua Năm Thánh Hy Vọng, Thiên Chúa mở ra cho mỗi người một sứ mạng mới là mang hy vọng vào gia đình, giáo xứ và xã hội, cách đặc biệt là những tâm hồn đang tuyệt vọng, đang đợi chờ các tín hữu dấn thân để thắp lên nọn lửa hy vọng cho họ.

Đức cha chủ chăn giáo phận kết thúc bài giảng với lời nguyện: “Lạy Chúa là nguồn mạch mọi niềm hy vọng. Chúng con xin tạ ơn Chúa vì những ân sủng Chúa đã ban cho Giáo Hội và cho mỗi người chúng con. Giờ đây, khi Năm Thánh khép lại, xin đừng để niềm hy vọng trong chúng con phai nhạt nhưng xin cho niềm hy vọng ấy lớn lên trong đức tin, được nuôi dưỡng trong đức cậy, và tỏa sáng nhờ đức mến… Lạy Chúa, xin sai chúng con đi giữa đời như những chứng nhân của Hy Vọng.”

Năm Thánh khép lại, những cuộc hành hương cũng kết thúc nhưng niềm hy vọng mà Thiên Chúa đã gieo nơi các tín hữu không được phép qua đi. Những ân sủng và ơn thánh đã nhận được trong Năm Thánh vừa qua, cách riêng qua Thánh lễ Bế mạc này phải luôn là nguồn sức mạnh giúp cho các tín hữu đặt niềm hy vọng vững chắc vào Đức Giêsu Kitô, để mỗi người có thể sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của bản thân mình. (1Pr 3,15)

Năm Thánh Hy vọng do Đức Giáo Hoàng Phanxicô công bố và khai mạc tại Vatican vào Đêm Giáng Sinh (24/12/2024) và tại các giáo phận địa phương vào ngày 29/12/2024, và kết thúc vào ngày 28/12/2025 (Lễ Thánh Gia Thất), kéo dài một năm với chủ đề “Spes non confundit – Niềm Hy vọng không làm thất vọng”.

>>> Xem thêm hình ảnh tại đây!

Giuse Trần – GPVO

Nguồn: gpvinh.com