Giờ Sám Hối Cuối Năm

22 lượt xem

GIỜ SÁM HỐI CUỐI NĂM
——o0o——

Chủ đề: Sám Hối và Tạ Ơn

1. Lời dẫn

Kính thưa cộng đoàn,

Những ngày cuối năm luôn là thời khắc đặc biệt để mỗi người chúng ta dừng lại, nhìn lại và quay lại. Năm cũ dần khép lại, mang theo bao kỷ niệm, bao thành công và cả những giới hạn, yếu đuối. Đồng thời, Năm Thánh Hy Vọng cũng vừa kết thúc, để lại trong lòng chúng ta một dấu ấn thiêng liêng: dấu ấn của lòng thương xót, của sự kiên nhẫn và của niềm hy vọng mà Thiên Chúa đã trao ban.

Cuộc đời thánh hiến là hành trình liên lỉ của trở về và dâng hiến. Giữa đời sống và sứ vụ, người nữ tu luôn được Chúa mời gọi sống hai nhịp thở của linh hồn hiến dâng: Sám hối và Tạ ơn.

Sám hối không chỉ là nhận ra lỗi lầm, nhưng là nhận ra tình yêu của Chúa đã bị tổn thương. Khi tâm hồn khép lại vì mệt mỏi hay vô tâm, Chúa vẫn kiên nhẫn chờ ta trở về. Mỗi lần sám hối là một lần bước vào vòng tay thương xót của Người, nơi ta không bị kết án nhưng được chữa lành và đổi mới.

Tạ ơn là thái độ của người đã cảm nghiệm lòng thương xót. Tạ ơn không chỉ vì những điều tốt đẹp, nhưng cả vì những yếu đuối giúp ta nhận ra Chúa gần gũi ta hơn bao giờ hết.

Giờ đây, trong khung cảnh của những ngày cuối năm và sau khi Năm Thánh đã khép lại, chúng ta cùng lắng đọng tâm hồn để bước vào giờ sám hối. Như một lời nguyện thầm thĩ từ cõi lòng, xin Chúa tha thứ khi con tim nguội lạnh, khi đức tin chai cạn, và khi bóng tối bao phủ linh hồn. Xin Ngài đổi mới chúng ta để chúng ta được sống lại trong ánh sáng và niềm hy vọng.

  • Hát bài về sám hối (Tựa nép bên lòng Chúa)

2. Lời Chúa: Rm 15, 7-13

2.1. Đọc Lời Chúa

(Trích đoạn như bản gốc)

2.2. Suy niệm

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại mối tương quan với Thiên Chúa và với chị em trong cộng đoàn. “Hãy đón nhận nhau như Đức Kitô đã đón nhận chúng ta”. Đó là lời mời gọi không chỉ mang ý nghĩa xã hội, mà còn là hành động của lòng khiêm nhường và tình yêu.

Chúng ta càng ý thức rằng, mỗi chị em là một món quà Chúa ban. Đón nhận nhau không chỉ lúc dễ dàng, nhưng cả những khác biệt hay giới hạn của nhau. Chính lúc đó, chúng ta họa lại hình ảnh Đức Kitô khiêm nhường và nhân hậu.

Năm qua, có những lúc chúng ta mệt mỏi, cô đơn, thậm chí thất vọng. Có khi chúng ta tìm an ủi nơi tạo vật thay vì nơi Chúa. Nhưng giờ đây, khi năm cũ dần khép lại, chúng ta được mời gọi nhìn thẳng vào những yếu đuối, trao mình cho lòng thương xót của Thiên Chúa, để bước vào con đường hy vọng chân thật. Thứ hy vọng không dựa trên sức mạnh bản thân, nhưng trên tình yêu vĩnh cửu của Thiên Chúa.

Sám hối và tạ ơn không tách rời nhau: Người biết sám hối chân thành sẽ biết tạ ơn sâu xa; người biết tạ ơn sẽ sống khiêm nhường, vì nhận ra mọi sự đều là hồng ân.

Giây phút này, chúng ta hãy đặt mình trước mặt Chúa để tạ ơn vì muôn vàn ân huệ trong năm qua, đồng thời suy xét về những gì chúng ta đã làm với Chúa và với chị em.

  • Thinh lặng 5-10 phút

3. Sám hối

Lạy Chúa từ bi nhân hậu, Chúng con xin dâng lời tạ ơn vì Ngài đã gọi, gìn giữ và kiên nhẫn đồng hành cùng chúng con trong một năm qua. Hiện diện trước nhan Chúa, chúng con ý thức biết bao giới hạn và bất trung trong đời hiến dâng.

  • Có những ngày chúng con mải mê công việc, chạy theo những lo toan thường nhật mà quên mất tiếng gọi dịu êm của Chúa, quên dành cho Ngài những giây phút thinh lặng để lắng nghe và ở lại trong tình yêu.
  • Có những lúc chúng con làm việc vì bổn phận, vì trách nhiệm, nhưng thiếu đi ngọn lửa tình yêu ban đầu, thiếu sự hăng say và niềm vui phục vụ.
  • Có những khi chúng con để cho sự mệt mỏi, tính toán và ích kỷ lấn át lòng quảng đại, khiến chúng con khép lại trái tim thay vì mở ra để yêu thương.
  • Có những lúc chúng con chưa sống giới luật yêu thương của Chúa trong chính môi trường mà chúng con hiện diện, chưa biết kiên nhẫn, tha thứ và nâng đỡ nhau như anh chị em trong cùng một gia đình.
  • Có những khi chúng con chưa trung thành với sứ vụ được trao phó, chưa làm chứng cho Tin Mừng bằng đời sống đơn sơ, khiêm nhường và bác ái.
  • Có những ngày chúng con để cho lời nói, thái độ hay hành động của mình gây tổn thương cho người khác, làm lu mờ hình ảnh của Chúa nơi chúng con.

Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con, xin thương xót, thanh luyện tâm hồn chúng con, để chúng con biết trở về với Ngài bằng một trái tim khiêm nhường và chân thành. Xin ban cho chúng con ơn can đảm để đổi mới đời sống, ơn trung tín để bước đi trong ơn gọi, và ơn yêu thương để chúng con trở nên dấu chỉ bình an và lòng thương xót của Chúa giữa thế giới hôm nay.

  • Hát bài về Tạ ơn hoặc Tình yêu Chúa (Cát biển sao trời)

4. Kết thúc

Cảm tạ Chúa vì Ngài là “Thiên Chúa của hy vọng”, đã ban cho chúng con niềm vui và bình an trong đức tin. Dù có lúc thử thách, thất vọng, chúng con vẫn tin rằng Ngài là Đấng nâng đỡ và làm cho tâm hồn chúng con chan chứa hy vọng.

Xin cho chúng con biết sám hối không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng một cuộc sống đổi mới mỗi ngày trong yêu thương và khiêm tốn. Xin dạy chúng con biết tạ ơn trong mọi hoàn cảnh: khi bình an cũng như khi khổ đau, khi được an ủi cũng như lúc cô đơn. Vì chỉ khi biết tạ ơn, chúng con mới thật sự thuộc trọn về Chúa – Đấng là nguồn mạch của mọi sự thiện hảo. Amen.

Saint Lêna, Học Viện I