Con có gì dâng cho Chúa?

80 lượt xem

CON CÓ GÌ DÂNG CHO CHÚA?

Chúa cần gì nhỉ?

Đó là một câu hỏi tưởng như ngây ngô, thậm chí có phần vô nghĩa. Bởi lẽ, Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng, Chủ Tể vũ trụ, nguồn cội và cùng đích của muôn loài. Trước một Đấng trọn hảo và thánh thiện như thế, con người nhỏ bé, yếu đuối và đầy bất toàn, có gì đáng để dâng?

Quả thật, Thiên Chúa không “cần” gì theo nghĩa thiếu thốn. Nhưng nơi Ngài có một nỗi mong đợi – không phải vì Ngài thiếu, mà vì Ngài yêu thương. Ngài khao khát con người sống trọn vẹn, hưởng hạnh phúc đích thực mà Ngài đã dựng nên.

Vậy Chúa cần gì nơi con người chúng ta?

Trước hết, Ngài cần sự cộng tác của chúng ta trong công trình cứu độ. Thánh Augustinô viết:

“Chúa dựng nên chúng ta không cần chúng ta đồng ý, nhưng để cứu độ chúng ta, Ngài cần sự cộng tác của ta.”

Từ khởi nguyên sáng tạo, Chúa ban cho con người tự do – một sự tự do thật sự, không bị ép buộc để yêu, cũng không bị áp đặt để chọn điều thiện. Chính sự hồi đáp tự nguyện của con người làm nên vẻ đẹp tuyệt vời của mối tương quan giữa Thiên Chúa và con cái Ngài.

Thiên Chúa – Người Cha luôn chờ đợi.

Ngài chờ đợi, trông ngóng đứa con đi hoang trở về. Hình ảnh một người Cha già đứng đợi con mỗi ngày thật tuyệt vời. Dụ ngôn “Người cha nhân hậu” (Lc 15) diễn tả điều ấy sống động: người cha không bỏ mặc đứa con lầm lỗi, mà luôn hy vọng, sẵn sàng chạy đến ôm con vào lòng khi nó trở về.

Thiên Chúa là thế – một người Cha giàu lòng nhân hậu, “luôn chậm giận và giàu tình thương”.

Hình ảnh này gợi lên điều gì trong bạn? Với tôi, đó là cả một bầu trời yêu thương, một tình yêu không điều kiện, không tính toán, không đòi hỏi sự đáp trả xứng đáng. Một tình yêu dám để bị tổn thương, chỉ để con người được tự do quay về.

Tôi có gì để dâng cho Chúa?

Trước bầu trời tình yêu ấy, chúng ta là những thụ tạo bé nhỏ, yếu đuối và bất toàn thì có gì để dâng? Tài năng, công trạng, của cải? Tất cả đều là hồng ân Chúa ban. Chúng ta chỉ là hai bàn tay trắng.

Nhưng tôi xác tín: điều Chúa muốn nơi mỗi chúng ta chính là một tấm lòng chân thành. Một tâm hồn khao khát Ngài, dù còn nhiều giới hạn.

Có lẽ, đó là tất cả những gì Ngài mong đợi: một trái tim thật.

“Có thể chúng ta chẳng có gì ngoài một trái tim đầy vết thương, một cuộc đời còn nhiều lầm lỗi…

Nhưng nếu dâng điều ấy cho Chúa bằng sự chân thành và không giả dối, Ngài sẽ vui lòng đón nhận.”

Chúa không tìm kiếm sự hoàn hảo. Ngài không đòi hỏi một quá khứ sạch sẽ hay một cuộc đời không tì vết. Ngài chỉ cần một tấm lòng sẵn sàng hoán cải, sẵn sàng trở về.

Trở về không chỉ là một lần, mà là mỗi ngày. Hoán cải không phải là trở nên hoàn hảo ngay lập tức, mà là từng bước nhỏ trong hành trình nên giống Chúa hơn trong khiêm nhường, yêu thương và tín thác.

Lạy Chúa,

Chúng con chẳng có gì để dâng ngoài chính chúng con…

Một con người yếu đuối, dễ sa ngã, nhưng khao khát được thuộc trọn về Ngài.

Xin cho chúng con biết hoán cải mỗi ngày, để trở về và ở lại trong tình yêu của Chúa.

Xin đón nhận chúng con, không phải vì chúng con xứng đáng,

mà vì Ngài là Cha,

và tình yêu của Cha luôn lớn hơn mọi lầm lỗi của chúng con.

Amen.

Martha Phùng

Có thể bạn quan tâm