

Vào lúc 14h00 ngày 18/10/2025, tại Nguyện đường Hội dòng Mến Thánh Giá Vinh, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên – Giám mục Phụ tá Giáo phận Vinh đã chủ tế Thánh lễ An táng và tiễn đưa Nữ tu Anna Nguyễn Thị Hương về với lòng đất mẹ trong niềm tin vào mầu nhiệm Phục Sinh. Đồng tế và hiệp dâng Thánh lễ với ngài có Cha Tổng Đại diện Phêrô Nguyễn Văn Vinh, quý Cha Tòa Giám mục, quý Cha Đại Chủng viện, quý Cha ân nhân, thân nhân của chị Anna cùng đông đảo chị em trong Hội dòng.
Trước khi bước vào Thánh lễ, một chị đại diện Hội dòng đã lược qua đôi nét tiểu sử cuộc đời của chị Anna, một hành trình đức tin đầy gian nan nhưng cũng tràn ngập ân sủng.


Chị Anna Nguyễn Thị Hương sinh ngày 03/06/1941 tại Giáo xứ Lộc Mỹ, Giáo phận Vinh, thuộc xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Là con đầu lòng và là người con gái duy nhất trong gia đình có năm anh em, chị sớm cảm nhận được tiếng gọi yêu thương của Thiên Chúa và đã can đảm đáp lại lời mời gọi ấy khi mới 14 tuổi. Ngày 16/03/1957, chị gia nhập dòng Mến Thánh Giá tại Xã Đoài và tuyên khấn lần đầu vào ngày 21/11/1965.
Cuộc đời chị gắn liền với những biến cố đau thương của đất nước. Trong thời kỳ cải cách ruộng đất, gia đình chị bị quy kết là địa chủ. Ông cố bị bắt giam và qua đời trong nhà tù Yên Bái năm 1966. Bà cố vì đau buồn mà lâm bệnh nặng và cũng qua đời trong cùng năm. Do hoàn cảnh xã hội bất ổn, chị Anna không thể về chịu tang cha mẹ. Dù phải trải qua những mất mát và đau thương tột cùng, chị vẫn một lòng tín thác vào Thiên Chúa và kiên trung bước theo Ngài.
Vì chiến tranh còn kéo dài nên chương trình huấn luyện bị gián đoạn, mãi đến ngày 21/11/1975, tức 10 năm sau khi khấn tạm, chị mới được lãnh nhận Hồng Ân Vĩnh Khấn.
Suốt hành trình ơn gọi, chị Anna đã âm thầm phục vụ trong nhiều sứ vụ khác nhau: từ Sở Nhà thương, Nhà chung Tòa Giám mục Xã Đoài, đến nhà bếp Trường Đại Chủng viện Vinh Thanh. Sau đó, chị trở về cộng đoàn Nhà Mẹ và tiếp tục công việc tại nhà thuốc gia truyền, là nơi mà chị không chỉ chăm sóc sức khỏe thể lý mà còn gieo rắc sự bình an và yêu thương cho những ai tìm đến.
Từ năm 2019, chị lâm bệnh và nằm liệt giường. Dẫu thân xác hao mòn, nhưng tâm hồn chị vẫn luôn rạng ngời niềm tin và sự phó thác. Trong âm thầm, chị tiếp tục hiến dâng những đau khổ cuối đời như của lễ đẹp lòng Thiên Chúa.
Chị Anna là mẫu gương của sự hiền lành, khiêm nhường, cần mẫn và hy sinh. Với tình yêu Đức Kitô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất, chị đã vượt qua mọi thử thách, trung tín với ơn gọi đến hơi thở cuối cùng. Chị được Chúa gọi về lúc 7h00 ngày 17/10/2025, hưởng thọ 85 tuổi, với 60 năm khấn dòng.


Giảng trong thánh lễ, Đức Cha Phêrô đã chia sẻ một cách tổng quát 5 điểm bắt đầu bằng chữ “C” lên quan đến CUỘC SỐNG, CÁI CHẾT, CỨU ĐỘ, CANH TÂN và CÁNH CHUNG. Qua đó ngài mời gọi mọi người hãy cảm tạ Thiên Chúa về hồng ân sự sống mà ngài đã ban cho mỗi người, và hãy canh tân đời sống để đến giờ chết sẽ được hưởng sự sống vĩnh cửu với Đức Kitô trên quê trời. Đó là đích điểm mà muôn loài thụ tạo đang hướng tới trong ngày Cánh chung. Ngày mà Thiên Chúa tiêu diệt hoàn toàn sự chết để con người được hưởng trọn ơn cứu độ.





Kết thúc Thánh lễ, chị Tổng Phụ trách Maria Nguyễn Thị Nga đã thay mặt Hội dòng và người chị quá cố bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới Đức Cha, quý Cha đồng tế, quý thân nhân, ân nhân và toàn thể cộng đoàn đã đồng hành, nâng đỡ chị Anna trong suốt hành trình dâng hiến, và hôm nay đã đến hiệp dâng Thánh lễ, tiễn đưa chị Anna về nơi an nghỉ cuối cùng. Chị cũng thay mặt chị em trong đại gia đình Mến Thánh Giá Vinh nói lời tri ân và tiễn biệt người chị thân yêu, người đã sống trọn vẹn linh đạo Mến Thánh Giá và đã để lại cho chị em trong Hội dòng một tấm gương sáng ngời về đức tin, lòng trung thành và sự hy sinh âm thầm.
Chị Anna đã ra đi, nhưng hình bóng về một người chị hiền lành, thánh thiện vẫn còn in đậm trong lòng chị em và những ai mà chị gặp gỡ. Nguyện xin Đức Kitô chịu đóng đinh – Đấng chị đã yêu mến và trung thành bước theo đón nhận chị vào hưởng hạnh phúc với Ngài trên quê trời vĩnh cửu.













Ban TT Hội dòng

Có thể bạn quan tâm
Chạm vào Nguồn Sống nơi Đức Kitô (Ý lực sống theo Tin Mừng..
Th1
Sứ Điệp Ngày Thế Giới Bệnh Nhân Năm 2026 – Lòng Trắc Ẩn..
Th1
Tình thương vượt trên luật lệ (Ý lực sống theo Tin Mừng ngày..
Th1
Dạy Con Cái Yêu Mến Danh Thánh Chúa Giêsu – Khởi Đầu Hành..
Th1
Diễn Văn Của Đức Thánh Cha Lêô XIV Gửi Đoàn Đại Biểu Đại..
Th1
“Mùa Thường Niên”: Hành Trình Thăng Tiến Thiêng Liêng Giữa Đời Thường
Th1
Có Tật Giật Mình – Mỗi Tuần Một Thành Ngữ
Th1
Đào Tạo Tông Đồ Loan Báo Tin Mừng Nơi Các Chủng Viện, Dòng..
Th1
Tiếng Hô Cho Lời (Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật II Thường..
Th1
Ánh mắt yêu thương và lời đáp trả
Th1
Nhân Đức Là Cốt Lõi Trong Kinh Doanh: Tầm Nhìn Về Sự Thịnh..
Th1
10 Nguyên Tắc Vàng Về An Toàn Trực Tuyến: Cách Bảo Vệ Đời..
Th1
Một Vài Nhận Định Về Những Nỗ Lực Truyền Giáo Trong Quá Khứ..
Th1
Giêsu – Hành trình Yêu Thương
Th1
Xây dựng Cộng Đoàn qua Tương Tác Cá Nhân
Th1
Quyền năng của Lời Chúa
Th1
Giới trẻ hôm nay noi gương Thánh Phanxicô – ngay trên chiếc điện..
Th1
Phân định giữa điều thiện và điều ác
Th1
Ngày Càng Nhiều Bạn Trẻ Tìm Hiểu Ơn Gọi Ở Các Chủng Viện..
Th1
Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá Vinh đón nhận 36 thành viên..
Th1