INTROL

214 lượt xem

 

Khúc dạo đầu bản tình ca dâng hiến

Được dệt nên bằng những nốt nhạc thiêng

Thật nhanh thay tròn năm năm thanh tuyển

Ta có gì để tâm sự hàn huyên?

 

Hình như có, ta có nhiều chứ nhỉ

Mới lạ lẫm đành thủ thỉ làm quen

Rồi gia nhập đoàn hùng binh áo trắng

Lòng lo lắng nhưng vẫn cứ cậy tin.

 

Nhìn lên Đức Kitô chịu đóng đinh

Chị em ta gắng đắp xây đời mình

Ngoan ngùy chăm bón tâm hồn đẹp xinh

Một lòng theo gót cha hiền Lambert.

 

Ta còn có, có một chị Thánh nhỏ

Luôn khiêm nhường phục vụ vì tình yêu

Đường đức hạnh, ngài làm gương phản chiếu

Cho đàn em noi theo bước quan thầy.

 

Xin giờ đây tri ân và cảm mến

Quý bề trên ngang qua các thời kì

Dắt ta đi từ ngày đầu chập chững

Để hôm nay ta vững bước giữa đời.

 

Còn kỉ niệm đừng quên nhé ta ơi

Những phút giây ta cùng nhau trong đời

Thời Thanh Tuyển rồi đến ngày khép lại

Song kí ức sẽ còn mãi không phai.

 

Đã cùng học, cùng làm và cùng chơi

Rồi cùng nhau đi tới cuối chân trời

Đem yêu thương chia sẻ niềm vui mới

Những mảnh đời bất hạnh khỏi đơn côi.

 

Không khỏi quên những phút giây thầm lặng

Lòng kề lòng tâm can thầm kể lễ

Gác tất cả, mỗi dịp tĩnh tâm về

Ta ngơi nghỉ, lòng kín múc hồng ân.

 

Mỗi bước chân là một hình nốt nhạc

Thời thanh tuyển ta cùng nhau song hành

Gom tất cả hòa vào điệu nhạc thánh

Rồi ta sẽ hát mãi khúc trường ca.

 

 _____gzsequelaChristi____

Thanh Lam