
Giữa lúc đại dịch Covid 19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên quê hương đất nước Việt Nam, nhiều nơi đang bị cô lập và dường như con người không còn tìm thấy sự bình an; thế nhưng tạ ơn Thiên Chúa đã thương ưu ái cho những nữ tỳ bé nhỏ của Ngài một bầu trời bình yên, để hôm nay đây thánh lễ tuyên khấn lần đầu của 36 Tập sinh vẫn được diễn ra theo đúng dự kiến, lúc 7h30 ngày 29/7/2021, do Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long chủ sự. Tuy thánh lễ được diễn ra cách âm thầm, chỉ bó hẹp trong khuôn khổ gia đình Hội Dòng, nhưng đã toát lên một bầu khí thật linh thiêng, sốt sắng và ấm cúng trong sự quan phòng kỳ diệu của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Chia sẻ trong thánh lễ đặc biệt hôm nay, ngang qua câu chuyện của một nữ kỹ sư hàng không cũng là giáo sư tại một trường đại học đã từ bỏ sự nghiệp để bước theo con đường tu trì, cha Quản lý Bênađô Trần Xuân Thùy muốn nhắn nhủ với quý chị chuẩn bị lãnh nhận Hồng Ân Tiên Khấn: Chuyện đi tu của chị em hôm nay không phải là câu chuyện ơn gọi trong 10 giây nhưng là kết quả của nhiều năm chọn lựa. Lời tuyên khấn mà chị em hôm nay nói lên cũng chỉ vỏn vẹn trong 10 giây nhưng thực ra đó là kết điểm của hành trình nhiều năm cầu nguyện, suy nghĩ, bàn hỏi, lắng nghe tiếng Chúa. Đàng sau lời tuyên khấn của mỗi chị em hôm nay là một câu chuyện ơn gọi với một nét đặc thù của lộ trình riêng, có thể không hấp dẫn như câu chuyện ơn gọi của chị nữ tu Libby Osgood nhưng đúng là một hành trình tìm kiếm, khám phá tiếng gọi của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Bên cạnh đó, cha cũng đã dựa vào câu chuyện ơn gọi của tiên tri Samuen để nói lên sự tiệm tiến huyền nhiệm trong hành trình của một ơn gọi. Đặc biệt, cha còn gợi nhắc chị em cần tiếp nối con đường lữ thứ và hy sinh của Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Đó là đặc tính tinh thần dòng Mến Thánh Giá, là dấu chứng của con cái Đức Cha Lambert và là kinh nghiệm sống còn của Hội dòng đã được đồng hành qua những thăng trầm lịch sử. Đặc tính này không phải là tấm áo mới để khoe rồi cất nhưng là tất cả lòng tin yêu vào lời hằng sống của Thiên Chúa mà mỗi người phải khao khát cậy trông; cũng không phải là viên ngọc quý bị chôn vùi trong lòng đất mà là hồng ân cao vời Chúa ban, chính vì thế chị em phải mài giũa hằng ngày cho sáng bóng. Ước gì quý chị có thể nói được như Thánh Phaolô “Ơn Chúa không vô ích nơi tôi”.


Sau bài giảng là nghi thức khấn dòng. Nghi thức bắt đầu với phần giới thiệu, thẩm vấn và lời đáp trả của các Tập sinh về ước vọng muốn tự hiến cho Thiên Chúa. Trước sự hiện diện của Đức Giám mục Giáo phận và trong tay chị Tổng Phụ trách Maria Nguyễn Nga, 36 tập sinh đã can đảm nói lên lời Thánh Ước của mình. Tiếp đó, Đức Giám mục làm phép khăn lúp và trao cho từng Tân Khấn sinh là dấu chỉ của sự từ bỏ thế gian, chết đi cho con người cũ và mặc lấy con người mới là Đức Kitô. Sau đó, ngài thay mặt Giáo hội trao Hiến chương và Nội quy như kim chỉ nam hướng dẫn quý chị trên con đường tiến tới đức ái trọn hảo.
Kết thúc Thánh lễ, chị Tổng Phụ trách Maria thay mặt Hội dòng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới quý Đức Cha, quý Cha, quý Thân nhân, Ân nhân đã đồng hành với Hội dòng trong suốt thời gian qua, đặc biệt đã hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho quý chị lãnh nhận Hồng Ân Tiên Khấn hôm nay.

Thánh lễ đã kết thúc nhưng niềm vui thuộc trọn về Chúa qua lời khấn dòng và tâm tình tạ ơn của các Tân Khấn sinh sẽ mãi được kéo dài. Cầu chúc quý chị luôn xác tín mạnh mẽ vào sức mạnh tình yêu của Đức Kitô, “sống trọn cuộc đời hiến dâng cho Thiên Chúa, để thế giới này đừng mất đi một tia sáng chiếu ngời vẻ đẹp của Thiên Chúa trên đường đời” (TH, số 109). Nguyện xin Thiên Chúa luôn ấp ủ, che chở và giữ mãi ngọn lửa mến nơi tâm hồn thánh thiện của quý chị, để dầu trải qua bất cứ hoàn cảnh nào, quý chị vẫn trung thành với chọn lựa của mình và luôn là những phi thuyền Apôlô đem tình yêu, niềm vui và hy vọng vào lòng nhân thế hôm nay.

Ban TT Hội Dòng

Có thể bạn quan tâm
Chúa Thánh Thần: Nguyên lý sống động của Giáo hội Hiệp hành
Th10
Nữ Tu Maria Ignazia Isacchi: Chứng Nhân Của Lòng Tốt Đích Thực Giữa..
Th10
Đức Thánh Cha xin cầu nguyện cho ngài
Th10
Cỗ Bàn Đã Sẵn, Áo Cưới Đâu Rồi? (Suy niệm Tin Mừng Chúa..
Th10
Thánh Carlo Acutis – Vị Tông Đồ Của Thời Đại Kỹ Thuật Số
Th10
Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle Được Bầu Làm Niên Trưởng Hồng Y..
Th10
Mân Côi – Chuỗi Ngọc Mẹ Yêu!
Th10
Phim tài liệu mới kể về sức mạnh biến đổi của việc Chầu..
Th10
Người trẻ công giáo sống thế nào trong thời đại AI?
Th10
Chúa tìm con!
Th10
Thường huấn khối Khấn Trọn 5 năm đầu tại Cụm 3
Th10
Thánh lễ An táng Nữ tu Anna Phạm Thị Hà
Th10
Vườn nho ân sủng và lòng người bất trung (Suy niệm Tin mừng..
Th10
Gửi Chị Têrêsa – “Cơn mưa hồng tình yêu”
Th10
Những Nỗ Lực Sáng Tạo Cho Đàm Phán Và Ảo Tưởng Về Tái..
Th10
Hương tình ấu thơ!
Th10
Học Theo Thánh Têrêsa, Bông Hoa Nhỏ Khôn Ngoan Của Thiên Chúa: Chương..
Th9
Báo chí ý: Thông điệp của Đức Thánh Cha Lêô XIV là “tiếng..
Th9
Thanh Tuyển Viện Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh: 15 Năm – Một..
Th9
Hội nghị Thường niên HĐGMVN – Những dấu mốc lịch sử tại các..
Th9